Sáng 25/9, tại Giảng đường GK2 - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (KT&QTKD) đã diễn ra Lễ gắn biển Công trình chào mừng 50 năm thành lập T.P Thái Nguyên và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, với sự chứng kiến của lãnh đạo Đại học Thái Nguyên (ĐHTN), Trường ĐH KT&QTKD, lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND T.P Thái Nguyên và phường Tân Thịnh.
Ngày 24/4, đồng chí Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND T.P Thái Nguyên (TPTN) đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo, phóng viên các cơ quan: Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các phòng ban chuyên môn của thành phố để thống nhất một số nội dung về công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tiến tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập TPTN (19/10/1962-19/10/2012).
Ngày 2/2, T.P Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2011.
Năm 1962, từ thị xã nhỏ bé “bước lên” đô thị loại 3, T.P Thái Nguyên có vẻn vẹn 6 vạn cư dân với 4 khu phố, 2 thị trấn và 6 xã. Ông Trần Văn Tuấn, công dân phường Phan Đình Phùng nhớ lại: Bấy giờ, đường ngõ nhỏ với những nhà mái lá xập xệ. Ngay như khu phố trước cổng trường Lương Ngọc Quyến còn là bãi đất trồng sắn...
Bên trục quốc lộ số 3, xã Tích Lương (T.P Thái Nguyên) được ví như vạch nối giữa TP Thái Nguyên và T.X Sông Công. Một đầu là trung tâm kinh tế, văn hoá-xã hội đang bật dậy những tiềm năng; đầu còn lại là khu Công nghiệp Sông Công mở cửa chào đón các nhà đầu tư.
Đã bước vào cái tuổi 80, nhưng ông Đỗ Văn Quý (ở tổ 10, phường Phú Xá, T.P Thái Nguyên) vẫn còn minh mẫn lắm. Từng sinh ra và lớn lên ở đây, được chứng kiến bao thăng trầm, đổi thay của quê hương nhưng ông không thể quên những thời khắc đáng nhớ mà ông đã từng trải qua.
45 năm trước, tỉnh lỵ của Thái Nguyên, cũng là Thủ phủ Khu tự trị Việt Bắc, chỉ là một thị xã nhỏ bé với 14 vạn dân, gồm 4 khu phố, 2 thị trấn và 6 xã. Ở khu vực trung tâm thị xã hầu hết các cơ quan và dân cư là nhà lá toóc-xi. Câu thơ “Nhà không số, phố không tên” đã phần nào phản ánh thực trạng ấy.
Ngày gia đình chị bạn tôi còn ở xã Phúc Hà T.P Thái Nguyên, mỗi lần chị mời tôi về thăm nhà, mặc dù rất quý chị nhưng trong lòng tôi không khỏi có cảm giác ái ngại. Phúc Hà tuy chỉ cách trung tâm thành phố chưa đầy 10 cây số nhưng con đường vào xã thì thật “gian nan”.
Chúng tôi là lớp người sinh ra tại “Thủ đô Kháng chiến” hoặc chí ít cũng có mặt ở nơi đây từ thời khăn quàng đỏ. Bây giờ tuổi đang đi dần “về phía mặt trời lặn”, vẫn mang theo gần như nguyên vẹn những gì của một thời trai trẻ.
Được thành lập năm 1993 với chức năng là quản lý các dự án đầu tư và xây dựng của T.P Thái Nguyên, hơn 10 năm qua Ban lý dự án đầu tư và xây dựng (QLDAĐT&XD) Thành phố đã nỗ lực không ngừng, để lại dấu ấn bằng những công trình chất lượng, góp sức mình làm đẹp cho Thành phố.