Mùa thu ăn một trái hồng
Mùa thu ăn một trái hồng
Tôi đi ngay sau bà ra vườn, nhìn nắng sớm xuyên qua tán lá, lòng nhảy múa thấy từng quả hồng lấp lánh phát sáng như những chiếc đèn lồng đỏ nhỏ nhắn, xinh đẹp treo đầy các cành cây.
Xem thêm


Điện hoa
Phương Lan tuổi ngoài ba mươi. Do mắc bệnh tim nên cô luôn đắn đo trong chuyện chồng con. Học xong đại học, cô mở lớp Anh ngữ tại nhà riêng - một căn hộ trên tầng hai của khu chung cư. Cuộc sống của cô không đến nỗi quá buồn...
“Đào, Phở và Piano” được lựa chọn tham dự giải Oscar 2025
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lựa chọn bộ phim “Đào, Phở và Piano” do Công ty CP Phim truyện 1 sản xuất đại diện Việt Nam tham dự Vòng sơ tuyển giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscar (2024 - 2025).
Gameshow “Dân ta phải biết sử ta”: Ghi hình số đầu tiên của năm thứ 5
Sáng 5-10, tại Trường quay S1, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên, Gameshow (trò chơi truyền hình) “Dân ta phải biết sử ta” được ghi hình số đầu tiên của năm thứ 5.
Chuyện ở những gia đình truyền thống
Mái ấm gia đình luôn là thành trì vững chãi bảo vệ, che trở an toàn cho các thành viên trong gia đình. Đồng thời là mạch nguồn làm nên sức mạch nâng bước từng thành viên, cũng như các thế hệ trở nên hoàn thiện hơn trên mọi nẻo đường đời. 
Phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời
Từ ngày 1 đến 7-10, các trường THCS trên địa bàn huyện Phú Lương tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 cho trên 7.000 học sinh với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời”.
Xây dựng đời sống văn hóa ở xóm dân tộc Sán Chay
Xóm Pháng 2 (xã Phú Đô, Phú Lương) có 170 hộ, 764 nhân khẩu, 95% là người dân tộc Sán Chay. Xóm có các câu lạc bộ hát Sấng Cọ, múa Tắc Xình. Đặc biệt, xóm có đình Làng Pháng được xây dựng từ khoảng thập niên 50, thế kỷ XVIII. 
Một ngày với “Đệ nhất danh trà”
Không gian Văn hóa trà và vùng chè xã Tân Cương (TP. Thái Nguyên) - một điểm trên vùng đất được dân gian mệnh danh là “Đệ nhất danh trà” Thái Nguyên - nơi hội tụ tinh hoa về chè và trà của nhiều vùng chè trên thế giới.
Nét quê rau muống
Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.
“Nhà mình nghèo lắm”
Đầu tuần, chị Vân nhận được tin nhắn của cô giáo, hỏi về việc trong lớp chỉ có Việt, con trai chị không đăng ký tham gia dã ngoại.
Tiếng gọi
Lần nào lên thăm vợ chồng Vy, mẹ cũng không báo trước. Mà không, chính xác là từ buổi chiều trời đổ mưa tầm tã, nước chảy thành dòng trước con hẻm nhà Vy đúng cái giờ ra đón mẹ ở bến xe. Khôi, chồng Vy, gọi taxi vì không thể chạy xe máy như mọi lần.