Phúc Hà bứt dậy từ nghèo khó

15:48, 03/05/2007

Ngày gia đình chị bạn tôi còn ở xã Phúc Hà T.P Thái Nguyên, mỗi lần chị mời tôi về thăm nhà, mặc dù rất quý chị nhưng trong lòng tôi không khỏi có cảm giác ái ngại. Phúc Hà tuy chỉ cách trung tâm thành phố chưa đầy 10 cây số nhưng con đường vào xã thì thật “gian nan”.

Trời nắng ráo bụi than bay mù, trời mưa thì đuờng lầy lội, bất kể thời tiết nào người và xe cũng phủ một màu đen bẩn. Làng xóm tiêu điều trong nghèo khó, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp những người bốc than, mót than… mặt mũi đen nhẻm, chỉ nhận ra nhau nhờ đôi mắt sáng. Câu chuyện thường được nghe kể là tai nạn lao động, vì gần như tuần nào cũng xảy ra ở mảnh đất này. Ký ức ùa về khi tôi có dịp trở lại Phúc Hà vào một ngày đầu năm Đinh Hợi.

Cảnh vật đã khác xưa nhiều quá, khiến tôi phải hỏi thăm đường tới ba lần mới tìm được trụ sở UBND xã Phúc Hà. Trong gian phòng làm việc còn thơm mùi sơn mới, Chủ tịch UBND xã Từ Duy Hường tiếp chúng tôi với tâm trạng rất phấn khởi. Không phấn khởi sao được khi mảnh đất ông gắn bó từ thuở ấu thơ nay đang chuyển động, thay da đổi thịt từng ngày, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của ông.

- Nếu chỉ ngồi ở đây chị sẽ không cảm nhận hết được sự đổi thay của Phúc Hà, chị phải đến những xóm trước kia còn khó khăn nhất xã? Chủ tịch Hường nói với tôi.

Chúng tôi rong ruổi qua các xóm 14A, 14B, Nam Tiến… con đường trải bê tông phẳng phiu uốn lượn qua những ruộng lúa non mơn mởn; cắt ngang cánh đồng là hệ thống kênh mương được kiên cố hoá quy củ; nhà văn hoá xóm, lớp học mầm non, trường tiểu học, THCS được xây dựng khang trang… Thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp những người nông dân ngồi trên những chiếc xe máy đắt tiền phóng vụt qua.

Anh Lê Ngọc Hưng, Bí thư Đoàn xã nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: Chị thấy không, những năm trước chị về đây thà đi bộ còn nhanh hơn đi xe máy, vì đường lầy thụt khó đi. Những con đường này trước kia chỉ là bờ ruộng. Đời sống nông dân xã Phúc Hà đã khấm khá hơn, giờ khó nhìn thấy một ngôi nhà tranh vách đất.

Tôi hỏi chủ tịch Hường: -Theo đồng chí diện mạo xã Phúc Hà thay đổi là nhờ những yếu tố cơ bản nào?

- Trước tiên phải nói đến công tác cán bộ. Cán bộ chỉ có lòng nhiệt tình thôi chưa đủ, mà phải có năng lực, phải biết làm kinh tế. Người dân bây giờ không chỉ nghe cán bộ nói mà còn xem cán bộ làm. Đời sống của chính gia đình cán bộ mà nghèo khó thì nói không ai nghe, không ai tin.

Xác định như vậy, nên chúng tôi thường xuyên củng cố và tăng cường tập huấn ngắn ngày, dài ngày, trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ; rèn luyện tác phong, đạo đức lề lối làm việc nền nếp… Việc thứ hai là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm tạo lòng tin và huy động sức mạnh tập thể trong dân, phát huy nội lực để cùng nhau đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu. Thứ ba là thâm canh, gối vụ, tăng giá trị cây trồng trên cùng một diện tích đất canh tác, bằng cách thay đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ; tích cực đưa tiến bộ KHKT vào đồng ruộng; trồng chè trên những diện tích đất đồi bãi còn để hoang hoá. Thứ tư là nhất nhất phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng…

Những giải pháp cơ bản đó được các đồng chí cán bộ, lãnh đạo xã Phúc Hà coi là “chiếc chìa khoá vàng” để mở ra một lương lai tốt đẹp cho những người dân nơi đây, giúp họ từng bước thoát khỏi cuộc sống khó khăn, nghèo đói. Là xã thuần nông, mật độ dân cư đông (gần 4.000 nhân khẩu), sản xuất nông nghiệp còn manh mún chưa trở thành hàng hoá, nhưng Phúc Hà đã bứt dậy cũng chính bằng nông nghiệp và phát triển tiểu thủ công nghiệp.

Từ một xã còn nhiều khó khăn nhất nhì của thành phố Thái Nguyên, xã Phúc Hà đã vươn lên là lá cờ đầu trong khối xã; là đơn vị đứng đầu thành phố trong công tác thu ngân sách; Đảng bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu… Chỉ tính riêng năm 2006, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.011 tấn, bằng 123,3% kế hoạch; thu ngân sách được trên 709 triệu đồng, vượt 89,93% kế hoạch giao; số hộ nghèo còn 111 hộ/1.007 hộ, bằng 11%, phấn đấu đến năm 2010, giảm xuống còn 2% hộ nghèo. 3,5 km đường liên xóm và gần 2 km đường liên xã đã được bê tông hoá. 10/14 xóm có nhà văn hoá…

Những gì xã Phúc Hà đã và đang đạt được hôm nay là nền tảng vững chắc để “cánh chim đầu đàn” sẽ bay cao, bay xa hơn, vượt qua mọi khó khăn, để nỗi lo cơm áo không còn đè nặng trên đôi vai những người nông dân tần tảo…