Cờ hoa rợp trời thu tháng Tám

Phạm Ngọc Chuẩn 10:04, 02/09/2025

Trong tiết Thu, nắng hanh hao vàng càng tôn lên màu hồng tươi cờ Tổ quốc. Đã 80 năm trôi qua, cùng cả nước, vùng đất cách mạng Thái Nguyên chưa bao giờ phai lạt màu cờ hoa. Sắc màu tươi ngời ấy đã hiệu triệu muôn người đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ trọn bờ cõi biên cương Tổ quốc.

Treo cờ Tổ quốc, một nét đẹp văn hóa ở các khu dân cư của tỉnh (ảnh chụp tại thôn Pác Ngòi, xã Ba Bể).
Treo cờ Tổ quốc, một nét đẹp văn hóa ở các khu dân cư của tỉnh (ảnh chụp tại thôn Pác Ngòi, xã Ba Bể).

Cách mạng Tháng Tám thành công đã tạo nên bước ngoặt lịch sử vĩ đại của đất nước, chấm dứt hơn 80 năm đô hộ của thực dân Pháp, đưa nhân dân ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do,làm chủ đất nước và vận mệnh của chính mình. Trong thời khắc lịch sử ấy, Thái Nguyên tự hào góp phần quan trọng cùng cả nước làm nên một kỳ tích mang tên Việt Nam.

Mỗi độ Thu về, vùng đất cách mạng Thái Nguyên lại như tươi mới hơn bởi cờ hoa rực rỡ. Từ nẻo quê xa xôi bên đỉnh Phja Bjoóc đến phố phường, từ những tuyến đường nông thông mới đến đô thị văn minh ngập tràn sắc hoa, nhà nhà cùng treo cờ Tổ quốc. Một không khí thi đua sôi nổi lan tỏa khắp bản làng, phố thị, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay tiếp nối tinh thần bất khuất của cha ông.

Thời gian trôi đi, với bao biến thiên xã hội, nhưng Thái Nguyên vẫn là sự hội tụ của 2 vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Thái Nguyên ở vị trí cửa ngõ các tỉnh vùng Đông Bắc, Bắc Kạn ở vùng lõi Việt Bắc. Vì thế, nơi đây như gói ghém lại sử xanh của dải đất đầu nguồn sông Cầu.

Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Đồng Hỷ trang trí trụ sở làm việc bằng cờ Đảng, cờ Tổ quốc.
Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Đồng Hỷ trang trí trụ sở làm việc, chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Một lời Then, một câu Sli, một khúc hát Soọng cô hay một giai điệu khèn, lời hát ru của đồng bào đâu đó vẫn ngân lên, gợi nhớ câu chuyện sử xanh đất nước. Năm 1945, dưới cờ Tổ quốc, nhân dân Thái Nguyên và Bắc Kạn đứng dậy đánh đuổi giặc ngoại xâm. Từ cuối tháng 3 sang đầu tháng 4, ở Thái Nguyên châu lỵ Định Hóa, Võ Nhai và Đại Từ đã thành lập được chính quyền cách mạng. Cùng thời điểm, Bắc Kạn có châu lỵ Chợ Rã được giải phóng.

Khí thế cách mạng “ngút trời”, đã bùng lên tại Định Biên Thượng (Định Hóa). Ngày 15-5 Việt Nam Giải phóng quân được thành lập trên cơ sở thống nhất từ các đơn vị Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, Cứu quốc quân cùng các tổ chức vũ trang cách mạng tập trung của cả nước.

Sự hợp nhất các lực lượng thể hiện tinh thần đoàn kết, muôn người như một cùng chung chí hướng đánh đuổi giặc ngoại xâm và tay sai. Cũng trong thời điểm này nhân dân các vùng: Cao Kỳ, Chợ Mới, Lục Bình… (Bắc Kạn) liên tục nổi dậy đánh phát xít Nhật làm chúng mất ăn, mất ngủ.

Trọng điểm bấy giờ là Đại Từ, Định Hóa, những ngày tháng 6, khi quân Nhật điều động hơn 1.000 binh lính từ TX. Thái Nguyên đánh lên, với ý đồ đánh lấn sang Tân Trào (Sơn Dương - Tuyên Quang). Nhưng chúng đều thất bại trước sự đánh trả quyết liệt của lực lượng Việt Nam Giải phóng quân và nhân dân địa phương. Định Hóa, Đại Từ trở thành lá chắn thép bảo vệ vững chắc phía Đông Nam khu giải phóng Tân Trào, đồng thời là nơi đảm bảo hậu cần chủ yếu cho căn cứ cách mạng.

Cao điểm là Hội nghị toàn quốc của Đảng diễn ra vào trung tuần tháng 8. Hội nghị quyết định phát động tổng khởi nghĩa trên toàn quốc, giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. Riêng châu lỵ Định Hóa, nhân dân đã ủng hộ gần 10 tấn thóc, 100 con trâu, hơn 100 con lợn và nhiều thực phẩm khác.

Bao nhân chứng lịch sử đã đi xa, nhưng khí thế cách mạng vẫn còn vang vọng, in đậm trên từng trang vở học trò như một niềm tự hào bất tận. Trung tuần tháng 8, đường đèo De (Định Hóa) chứng kiến bao bước chân người ngược dốc từ Thái Nguyên sang Tuyên Quang tiếp tế cho Đảng, Bác Hồ.

Ngay sau đó, đường Đèo Khế (Đại Từ) chứng kiến đoàn hùng binh rầm rập từ Tân Trào sang Thái Nguyên. Trên đường, Giải phóng quân đã hạ trại tại đình Cù Vân (Đại Từ).

Ngày 18-8 đồng chí Võ Nguyên Giáp, Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Giải phóng quân, phổ biến lệnh tổng khởi nghĩa giành độc lập đến nhân dân trong vùng; công bố thành lập Ủy ban Giải phóng xã Cù Vân; thành lập Hội Thanh niên cứu quốc; Hội Phụ nữ cứu quốc xã Cù Vân, rồi tiếp tục dẫn đội hùng binh dưới lá cờ đỏ sao vàng tiến qua xã An Khánh, hội quân tại chùa Đán, chỉnh huấn lực lượng tiến đánh phát xít Nhật đang cố thủ ở trung tâm TX. Thái Nguyên.

Dồn dập tin vui thắng trận: Ngày 19-8 khi Quân giải phóng tiến đánh TX. Thái Nguyên, thì ở TX. Bắc Kạn, đại diện Quân giải phóng yêu cầu quan quân Nhật bàn giao toàn bộ kho tàng, vũ khí, công sở.

Chiều 20-8 tại Sân vận động TX. Thái Nguyên, hàng nghìn người dân đã tham gia cuộc mít tinh trọng thể. Thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên bố xóa bỏ chính quyền Nhật và tay sai, thành lập chính quyền nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Thái Nguyên. Ngày 21-8 tại Bắc Kạn, các đơn vị Quân giải phóng, lực lượng Tự vệ và nhân dân vùng giải phóng tiến vào thị xã, xóa bỏ chính quyền tay sai của Nhật.

Khắp các ngả đường, tuyến phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều rực rỡ cờ hoa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh Kim NgÂN
Khắp các ngả đường, tuyến phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều rực rỡ cờ hoa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Kim Ngân

Trong niềm vui hân hoan chào mừng ngày đất nước độc lập, người ta vẫn nhắc nhớ đến những người dân rất đỗi bình thường, nhưng mang một tấm lòng son. Như cụ Hoàng Thị Liên - “cụ lang Páo”, xóm Nà Lẹng, xã Đồng Thịnh (Định Hóa), băng rừng, tắt núi sang Tân Trào chữa bệnh cho Bác Hồ. Cụ Ma Đình Tập, xóm Bản Cái, xã Thanh Định (Định Hóa), biết Người ốm nặng đã biếu củ sâm quý. Rồi chuyện cụ Trương Văn Thiết, xã Cù Vân, thức gần trắng đêm may cờ Tổ quốc phục vụ Lễ mít tinh tại đình Cù Vân vào sớm ngày 18-8...

Kháng chiến thành công, nhiều vùng đất đã trở thành địa danh lịch sử, là địa chỉ đỏ cho các thế hệ trẻ tìm về. Dấu ấn những ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay thực dân xâm lược sẽ không bao giờ phai nhạt. Ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ thắm vẫn rực sáng, sống mãi cùng thời gian như báu vật thiêng liêng của dân tộc.