Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài đã làm ngập sâu nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Khi nước rút, các địa phương, đơn vị và người dân đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục, dọn dẹp, sửa chữa cơ sở vật chất để sớm ổn định việc dạy và học, đưa học sinh trở lại trường an toàn.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ các nhà trường dọn dẹp vệ sinh. |
Giữa bùn đất và đống đổ nát ngổn ngang sau lũ, các cô giáo Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Phan Đình Phùng) cần mẫn dọn dẹp từng phòng học, gom nhặt từng cuốn sách ướt sũng. Đây là một trong những trường chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, khi toàn bộ 16 phòng học tầng 1 bị ngập sâu, hàng trăm bộ bàn ghế, thiết bị dạy học và sách vở của học sinh bị hư hỏng.
Sau khi nước rút, bùn đất phủ kín sân trường, rác thải chất thành từng đống, mùi ẩm mốc bao trùm khắp không gian, khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.
Cô Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, chia sẻ: Chúng tôi cảm thấy may mắn khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan, đoàn thể, lực lượng Quân đội, Công an và đồng nghiệp khắp nơi. Hiện Nhà trường mới chỉ đẩy được bùn ra khỏi các phòng học, khó khăn nhất là thiếu nguồn nước để tẩy rửa, vệ sinh. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ để đầu tuần tới học sinh có thể trở lại trường.
Trong hai ngày, 9 và 10-10, hàng trăm người đã được huy động tham gia khắc phục hậu quả tại Trường Tiểu học Trưng Vương. Cùng với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường, còn có lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương chung sức hỗ trợ.
Đặc biệt, gần 80 giáo viên từ các trường bạn tình nguyện đến giúp đỡ, trong đó có những thầy cô từ các xã phía Bắc vượt hơn 60km để góp sức.
![]() |
| Trường Tiểu học Trưng Vương ngổn ngang sau mưa lũ. |
Cô Hà Kim Tuyến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Chu (xã Chợ Mới), chia sẻ: Trường chúng tôi là đơn vị kết nghĩa với Trường Tiểu học Trưng Vương. Dù khu vực Chợ Mới cũng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhưng khi nghe tin trường bạn gặp nạn, chúng tôi đã phát động phong trào tình nguyện hỗ trợ. 5 giờ sáng nay, chúng tôi xuất phát xuống đây.
Cùng chung tấm lòng ấy, cô Đặng Thị Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nông Hạ (xã Thanh Thịnh), xúc động nói: Xuống đến nơi, chứng kiến cảnh tượng này, chúng tôi không cầm được nước mắt. Chỉ mong các thầy cô và học sinh sớm vượt qua khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chung tay san sẻ, giúp các em sớm được học trong môi trường an toàn, sạch đẹp.
Không chỉ các thầy cô giáo, tinh thần chung tay khắc phục hậu quả sau lũ còn lan tỏa mạnh mẽ trong các lực lượng vũ trang. Các đơn vị Quân đội, Công an đã có mặt từ rất sớm tại nhiều điểm trường để hỗ trợ. Tại Trường THCS Trưng Vương, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên khẩn trương khơi thông hệ thống thoát nước, thu dọn vệ sinh, vận chuyển bàn ghế và thiết bị bị ngâm nước, bảo đảm an toàn cơ sở vật chất trước khi học sinh trở lại học tập.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát cơ giới, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Chúng tôi nhận lệnh huy động toàn bộ lực lượng phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ các trường học sớm hoạt động trở lại. Mưa ngập trên diện rộng khiến lượng bùn đất và rác thải dồn ứ rất lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi các trường sạch sẽ, an toàn.
![]() |
| Chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô K02 hỗ trợ tại Trường Mầm non 19-5. |
Tại Trường Mầm non 19-5, công tác tổng vệ sinh, giặt sấy, khử khuẩn đồ dùng học tập được triển khai liên tục cả ngày lẫn đêm. Hỗ trợ Nhà trường là các chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô K02, những người làm việc không ngơi nghỉ trong điều kiện bùn đất ngập sâu.
Trung sĩ Lê Thế Hoàng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô K02, chia sẻ: Khi nào trường học ổn định, sạch sẽ, chúng tôi mới yên tâm trở về.
Cùng với các lực lượng chức năng, người dân địa phương cũng tự nguyện góp sức, mang theo nước uống, đồ ăn và nhu yếu phẩm tiếp tế cho những người đang ngày đêm khắc phục hậu quả sau bão.
Anh Nguyễn Đức Thắng, người dân phường Phan Đình Phùng, chia sẻ: Nhìn thấy thiệt hại quá lớn, hôm nay trên hành trình thiện nguyện, tôi thấy các lực lượng Công an, Quân đội và giáo viên đều đang nỗ lực hết sức. Với trách nhiệm của một người dân, tôi mang chút nước mát và lương thực hỗ trợ, mong mọi người có sức khỏe để ngôi trường sớm trở lại bình thường.
Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến hàng trăm trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị ngập, nhiều cơ sở chịu thiệt hại nặng về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa nguồn lực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương để khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi tổ chức dạy và học trở lại.










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin