Đại Từ vào vụ xuân

10:25, 28/01/2009

Tết đã qua, trên cánh đồng An Khánh, Cù Vân, Hà Thượng…(Đại Từ), nhiều nông dân đã ra đồng chuẩn bị cho vụ mới. Bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, trên khắp các thửa ruộng người nông dân vẫn hối hả cầy bừa, bắt nước, làm đất, chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp chờ thời tiết ấm lên sẽ gieo cấy lúa vụ xuân cho kịp thời vụ

Nhanh quá, loáng một cái đã hết 3 ngày Tết. Trong khi đó, để có được 3 ngày Tết ấm cúng, đủ đầy hương vị, nhà nào cũng mất cả tháng trời lo toan, chuẩn bị. Nhưng ai cũng bảo: Thế mới vui! Niềm vui vẫn còn hiển hiện trên những gương mặt mà chúng tôi gặp bên đường phố, trên công trường, ngoài cánh đồng… Tết đã qua, nhưng dư âm của nó sẽ còn theo mỗi chúng ta trong từng công việc của những ngày đầu xuân. Trên cánh đồng An Khánh, Cù Vân, Hà Thượng…(Đại Từ), nhiều nông dân đã ra đồng chuẩn bị cho vụ mới. Bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, trên khắp các cánh đồng người nông dân vẫn hối hả cầy bừa, bắt nước, làm đất, chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp chờ thời tiết ấm lên sẽ gieo cấy lúa vụ xuân cho kịp thợi vụ. Một bác nông dân ngừng tay cuốc, nói với chúng tôi: Nhà nông chúng tôi đón Tết, vui xuân nhưng vẫn không thể lơ là công việc đồng áng. Trời rét đậm thế này, nếu dưới 10 độ C là không thể gieo cấy được đâu chị ạ, nhưng chúng tôi vẫn phải tranh thủ bắt nước, làm đất chờ thời tiết thuận lợi là gieo cấy ngay…

 

-Diện tích gieo cấy lúa vụ xuân của gia đình bác có lớn không?

 

-Cũng chỉ có dăm, bảy sào thôi chị ạ! Nhưng bây giờ hầu hết các gia đình khác ở cái đất Cù Vân này đều gieo cấy bằng các giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao nên dù cấy ít diện tích nhưng vẫn đủ ăn. Cán bộ khuyến nông xuống tận thôn, xóm hướng dẫn kỹ thuật tiên tiến, tổ chức các lớp tập huấn, nên người nông dân cũng đã được trang bị thêm nhiều kiến thức. Phân bón vật tư thời kinh tế thị trường thì phong phú, đa dạng, dịch vụ vào tận gia đình. Chúng tôi chỉ lo mỗi  "thiên thời" nữa thôi. Trời cứ rét buốt thế này, không biết cây mạ, cây lúa có trống chịu được không. Năm ngoái, mạ chết nhiều, gia đình tôi cũng phải gieo lại mạ...

 

Nhớ lại vụ xuân năm ngoái, trời cũng rét đậm rét hại kéo dài (từ 13/1 đến 20/2), không có mưa, nhiệt độ trung bình trong nhiều ngày dưới 10 độ C đã làm cho nhiều diện tích lúa, mạ của huyện Đại Từ đã bị chết phải gieo cấy lại; thời tiết không thuận lợi cũng làm ảnh hưởng tới cả việc tổ chức cung ứng giống lúa, vật tư phân bón cho vụ mùa… Rút kinh nghiệm của vụ xuân năm trước, năm nay Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các phòng chức năng chỉ đạo, điều hành, phân công cán bộ bám sát cơ sở ngay từ đầu vụ, hướng dân bà con làm đất, gieo mạ đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng các biện pháp phòng, tránh rét cho mạ như che phủ nilong, sưởi ấm bằng ánh sáng điện, ủ tro, hạn chế thấp nhất những rủi ro cho người nông dân… Xây dựng quy trình gieo cấy, quy trình chăm sóc đúng KHKT, hướng dẫn cụ thể tới các hộ nông dân. Chỉ đạo việc cung ứng giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và kịp thời vụ. Làm tốt công tác khuyến nông cơ sở, tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, đảm bảo việc hướng dân kỹ thuật, khuyến cáo ứng dụng tiến bộ KHKT sâu sát và cụ thể. Thường xuyên kiểm tra các công trình thuỷ lợi do huyện quản lý đã giao trực tiếp cho các xã, đảm bảo việc khắc phục, sửa chữa kịp thời, quản lý và sử dụng nước hợp lý phục vụ sản xuất. Tập trung chỉ đạo phồng chống hạn ngay từ đầu vụ xuân; sửa chữa và điều hành kịp thời 5 máy bơm lớn cho các xã chống hạn. Đầu tư gieo cấy diện tích lúa thâm canh cao sản cả năm là 5.200 ha, phấn đấu năng suất đối với lúa thuần là trên 55 tạ/ha, đối với lúa lai là trên 60 tạ/ha (trong đó vụ xuân 2.800ha, vụ mùa 2.400 ha). Yêu cầu các đại phương gieo cấy diện tích thâm canh cao sản phải đảm bảo đúng các biện pháp về giống, đầu tư phân bón, quản lý sâu bệnh hại và lập hồ sơ phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo ngay từ đầu vụ sản xuất. Vụ xuân này huyện Đại Từ phấn đấu gieo cấy 5.600 ha lúa vụ xuân, năng suất phấn đấu bình quân đạt  hơn 55 tạ/ha… 

 

Một năm mới đã về, cầu mong mưa thuận gió hoà, người nông dân chân cứng đá mềm, mùa màng bội thu, đẩy lùi nghèo đói, xây dựng cuộc sống ngày một ấm no, đủ đầy.