Một bé gái 9 tuổi bị hành hạ dã man

09:34, 30/11/2007

Đó là bé Hồ Thị Bông (còn gọi là bé Như). Bé Bông bị bà Hồ Thị Ba, 57 tuổi (quận 2), thường xuyên đánh đập buộc phải đi ăn xin. Không nộp đủ tiền, bé Bông bị bà Ba dội cả nước sôi lên người

Sáng 30-11, Bông được người dân đưa đến Công an phường 19, quận Bình Thạnh-TPHCM khi trên người còn mang đầy thương tích do bị hành hạ dã man suốt thời gian dài.

Mỗi ngày phải kiếm 200.000 đồng

Theo lời bé Bông, mỗi ngày em phải dậy từ 5 giờ sáng, đi xe buýt từ quận 2 vào trung tâm TP ăn xin. Đúng 10 giờ 30, em phải tới trước nhà thờ Thị Nghè, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) gặp bà Ba để nộp tiền ăn xin buổi sáng 50.000 đồng. Buổi chiều, cũng tại điểm hẹn đó và cũng phải nộp 50.000 đồng. Từ chiều đến 21 giờ 30, em phải kiếm đủ 100.000 đồng. Ngày nào kiếm ít hơn số tiền quy định, em bị bà Ba dùng cây đánh, bị trói chân tay, bị dọa cắm điện vào tai... Trên người Bông từ đầu đến chân không chỗ nào không có sẹo. Đáng chú ý nhất là những mảng da bị bong tróc, đóng vẩy suốt từ đầu, vai, lưng xuống tới chân. Theo lời em đó là vết tích do bị bà Ba dội nước sôi vào người cách đây khoảng 4 - 5 ngày vì không xin đủ tiền: “Bả dội nước từ đầu xuống nè, rồi bả còn tạt sau lưng nữa.”

Khi được hỏi bà Ba là ai, em trả lời: “Bả bắt con kêu là mẹ, nhưng bả không phải là mẹ con”.

Mẹ hay kẻ bắt cóc trẻ em?

Từ lời khai của bé Bông, công an đã tiến hành đón lõng tại điểm hẹn và đưa Hồ Thị Ba về làm việc. Tại cơ quan công an, bà ta một mực khai bé Bông là con đẻ, không phải con nuôi hay bắt cóc. Những vết thương trên người bé Bông, bà Ba thừa nhận có đánh do nóng nảy; còn vết bỏng là do bà ta đặt ấm nước sôi xuống đất, vô tình nước sôi văng trúng bé Bông gây bỏng.

Khi được hỏi về giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của bé Bông, Hồ Thị Ba khai, do ngủ ngoài đường, ngoài chợ nên bị mất trộm, không còn giấy tờ gì.

Bé Bông nói: “Con không nhớ nhà con ở đâu, nhưng hình như quê con ở ngoài Bắc. Con bị bả dụ hay bắt đi lâu lắm rồi. Con cũng không nhớ cha mẹ con là ai, nhưng nếu gặp lại, chắc là con nhớ mặt”. Nói chuyện một lúc, như nhớ ra điều gì, bé Bông chợt nói: “Con tên là bé Như, hổng phải Bông như bả kêu. Mà bả kêu là Bông cho cha mẹ con không nhận ra con”.

Tại nhà Hồ Thị Ba thuê, công an đã thu giữ những vật dụng liên quan tới việc hành hạ bé Bông gồm: 2 đoạn dây dù dùng để trói tay, chân; một đoạn dây điện, ấm nước đã dùng dội nước sôi vào người bé Bông.

Chiều 30-11, Công an phường 19, quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ vụ việc sang công an phường An Khánh, quận 2 (nơi Hồ Thị Ba thuê nhà ở). Hiện Hồ Thị Ba đang bị tạm giữ tại Công an phường An Khánh, còn bé Bông được chính quyền địa phương gửi tại Trung tâm Y tế quận để chăm sóc.