
Bắt cóc bé Hà, nhưng lo sợ bị nhận mặt nên Phạm Công Tố xuống tay sát hại cháu bé rồi trốn về Nam Định. Sau đó, hắn gọi điện tống tiền gia đình nạn nhân.
Ngày 7/1, Công an TP HCM đã khởi tố, bắt giam 2 tháng đối với Phạm Công Tố (23 tuổi, tạm trú tại quận Thủ Đức) về hành vi giết người và bắt cóc tống tiền. Trước khi gây án, Tố là bảo vệ một khu công nghiệp ở Bình Dương và ở trọ gần nhà nạn nhân.
Ngày 26/12, cơ quan công an nhận được trình báo của ông Dương (47 tuổi, ngụ tại Thủ Đức) về con trai ông là cháu Hà, 9 tuổi, học sinh lớp 3, bị mất tích. Sau đó gia đình ông nhận được điện thoại của một người đàn ông nói giọng Bắc yêu cầu muốn nhận lại con phải nộp 50 triệu đồng.
Quá trình điều tra, nghi phạm lớn nhất là Phạm Công Tố, người hàng xóm của gia đình nạn nhân. Ngày 4/1, tại Nam Định, cảnh sát TP HCM đã bắt Tố khi đang thực hiện việc rút tiền do gia đình nạn nhân chuyển.
Theo khai nhận ban đầu, do không đủ tiền tiêu xài nên Tố sinh ý định bắt cóc, tống tiền gia đình cháu Hà. Sợ bị lộ, Tố đã chở Hà đến khu vực công trường của tỉnh Bình Dương, xiết cổ cháu rồi cho thi thể vào bao tải, thả xuống mương.
Sau đó, Tố đón xe ra Bắc và điện thoại tống tiền.


