
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo tuổi teen vác dao chém đứt rời cánh tay của người hàng xóm. Hành động côn đồ này đã phải trả giá bằng 8 năm tù giam.
Trước đó, khoảng 14h30 ngày 25/11/2007, Phan Trường Giang đi bộ qua quán sửa chữa xe máy ở tổ 27 phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Lúc đó, Đỗ Quang Vũ (17 tuổi) ở tổ 8 phường Thượng Thanh đang sửa xe máy nói với theo: ‘’Ê cu’’. Giang bực tức chửi lại Vũ và định xông vào đánh nhưng được anh Nguyễn Xuân Dũng, chủ quán chữa xe cản lại nên đã Giang bỏ đi. Thấy Giang bỏ đi thì Vũ nói với theo: ‘’Mày thích thì tối tao đến tận nhà’’.
Ấm ức vì bị kẻ đàn em giỡn mặt, Giang về rủ bạn mình là Nguyễn Đức Mạnh đi tìm Vũ để ‘’xử’’. Cả hai rủ nhau đi mua dao tông rồi tìm đến quán sửa chữa xe nơi Vũ đang làm việc. Thấy Vũ đang ngồi lúi húi trong quán sửa xe, Giang nhảy vào đạp Vũ ngã rồi vung dao chém đứt lìa bàn tay phải của Vũ. Đau đớn, Vũ chạy ra ngoài kêu cứu thì bị Mạnh giáng thêm một nhát dao vào cẳng chân phải. Thấy nạn nhân nằm gục trên vũng máu, Giang và Mạnh cùng bỏ trốn.
Rất may, bàn tay phải của anh Vũ được chủ hiệu sửa xe máy Hoà Nam là anh Nguyễn Xuân Dũng nhặt được, cho vào túi nilon. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật gần 9 tiếng đồng hồ để nối ghép bàn tay, cơ hội hồi phục của anh Vũ vẫn không được cải thiện. Theo giám định, tỉ lệ tổn hại sức khỏe của anh Vũ là 48%.
Hai ngày sau, thấy báo chí đưa tin về vụ chém người, Giang biết không thể thoát tội nên đã cùng Mạnh đến cơ quan công an đầu thú.
Sau khi xem xét hành vi cố ý gây thương tích mang tính côn đồ, nghiêm trọng của các bị cáo, Tòa đã tuyên phạt Phan Trường Giang 8 năm tù, Nguyễn Đức Mạnh 3 năm tù giam.


