
Trong số 4 bị cáo hầu tòa vì tội giết người, có cả một bà mẹ và cậu con trai. Bà mẹ lĩnh án 20 năm, còn cậu con trai nhận mức án 14 năm tù giam.
Vụ giết người xảy ra vào khoảng 2h30’ ngày 9/5/2007, khi đó anh Nguyễn Văn Hường (sinh năm 1981, quê ở Cẩm Khê, Phú Thọ) cùng 3 người bạn (gồm: anh Tính, anh Hùng, chị Thủy) rủ nhau đi ăn tại quán cháo vịt ở chợ Phùng Khoang. Sau đó, anh Hường và Tính đèo nhau ra đường Nguyễn Trãi uống nước. Đến trước cửa số nhà 444 đường Nguyễn Trãi, anh Hường và Tính trông thấy một phụ nữ đang đứng ven đường thì đã buông lời trêu ghẹo.
Lúc này, Đặng Văn Lập có mặt ở đó, thấy ‘’ngứa mắt’’ định xông vào đánh bọn anh Hường. Mậu Thị Hạnh đứng ở gần đó liền rút điện thoại gọi cho Xuân và Việt đến. Nhận được ‘’lệnh’’, Xuân đến chỗ Hạnh, không quên cầm theo một tuýp nước.
Khi đến nơi, thấy các anh Hường, Hùng, Tính đang bị Lập cầm 2 viên gạch đe dọa. Hạnh chỉ vào anh Hường hô: ‘’Đánh chết nó đi’. Nghe ‘’lệnh’’, Xuân cầm tuýp nước cùng Việt xông vào tấn công anh Hường, khi anh Hường bỏ chạy thì cả bọn đuổi theo đánh anh Hường cho đến khi nạn nhân ngã gục xuống đường.
Thấy anh Hường đã gục ngã, cả bọn tiếp tục quay sang đuổi đánh anh Hùng và anh Tính gây thương tích và nằm gục xuống đường. Không dừng lại ở đó, Lập quay lại chỗ anh Hường đang nằm bất tỉnh dưới đất, tiếp tục dùng xe máy cho va chạm vào người anh Hường. Chị Thủy đang đứng gần Hạnh cũng bị Hạnh và Xuân đánh. Sau khi các nạn nhân đều không nhúc nhích, cả bọn mới bỏ đi.
Sau khi vụ án xảy ra, anh Hùng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Còn anh Hường tỉnh lại, tự đi xe máy về nhà trọ. Đến 11 giờ trưa, anh Phạm Văn Bích, chủ xưởng cơ khí tại 80 tổ 21 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, HN phát hiện anh Hường, người làm thuê cho anh Bích bị chết.
Nhận được tin báo, công an quận Hoàng Mai, HN đã cho khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi. Kết quả giám định pháp y tử thi cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Hường là do xuất huyết, chấn thương sọ não.
Cơ quan công an đã làm rõ hành vi phạm tội của Hạnh, Việt, Xuân và Lập. Sau đó, hai mẹ con Hạnh và Lập lần lượt bị cơ quan công an bắt giữ theo lệnh truy nã. Riêng Xuân trốn vào các tỉnh phía Nam, ôm theo mối tình với một cô gái trẻ. Dù đang trốn nã biệt tích, nhưng Xuân vì nhớ người yêu, vào một ngày giáp Tết Mậu Tý 2008, Xuân ‘’mò’’ về thăm người yêu thì bị bắt.
Tại phiên tòa, bị cáo Hạnh luôn miệng chối tội. Tuy nhiên, xét hành vi phạm tội của từng bị cáo, Tòa đã tuyên phạt: Mậu Thị Hạnh và Khuất Thanh Xuân mức án 20 năm tù giam, Phùng Quyết Việt 14 năm tù, còn Đặng Văn Lập 12 năm tù giam về cùng tội ‘’giết người’’.


