
Sáng 19-7, chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, ngụ phường 7, quận Gò Vấp đến CLB thể hình ở số 37 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp mở cửa cho học viên vào tập tạ. Vừa mở cửa, chị Trâm hốt hoảng khi phát hiện hai xác chết nằm trên nệm ở giữa phòng, ngay lập tức thông tin được báo cho công an.
Hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tấn Long (SN 1972), tạm trú Lê Văn Thọ (P. 11, Q. Gò Vấp), là huấn luyện viên của CLB thể hình nói trên. Nạn nhân nữ là chị Đỗ Thị Hiền (SN 1983), tạm trú Phạm Văn Chiêu (P.14, Q. Gò Vấp), sinh viên Trường Đại học Y Dược TPHCM. Một số người kể lại, rạng sáng ngày 19-7, thấy chị Hiền ra cổng mua một ly cà phê đem vào trong CLB. Khoảng vài giờ thì có người trong CLB ra báo có hai người chết bên trong. Một số học viên trong CLB cho biết, anh Long và chị Hiền quen nhau một thời gian khá lâu nhưng do gia đình không đồng ý cho hai người tiến tới hôn nhân. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
