Về Điện Biên tiếp bước truyền thống Anh hùng

Đức Thúy 15:23, 06/05/2026

Sau hơn 10 giờ vượt qua những cung đường quanh co giữa núi rừng Tây Bắc, Đoàn công tác của Quân khu 1 do Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu, dẫn đầu đã đến với mảnh đất Điện Biên lịch sử.

Chuyến đi đúng dịp kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), do đó hành trình về nguồn, tri ân của Đoàn công tác càng trở nên thiêng liêng, xúc động trên mảnh đất từng ghi dấu chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Đoàn công tác Quân khu 1 dâng hương, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở xã Mường Phăng.
Đoàn công tác của Quân khu 1 dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở xã Mường Phăng.

Trung tâm tỉnh Điện Biên những ngày đầu tháng 5 trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn thường ngày. Từ Quảng trường 7-5, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ đến các tuyến phố đều rực rỡ cờ hoa, pa nô, khẩu hiệu. Dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc về tham quan, dâng hương, ôn lại ký ức hào hùng của dân tộc.

Đoàn công tác Quân khu 1 tham quan Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đoàn công tác tham quan Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hòa trong không khí ấy, Đoàn công tác Quân khu 1 đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tham quan Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở xã Mường Phăng. Giữa khu rừng với những cây cổ thụ xanh thẫm, lán ở và nơi làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp hiện ra nét đơn sơ, nép mình dưới tán cây; chiếc bàn làm việc nhỏ, hầm thông tin liên lạc hay những đoạn giao thông hào đất đỏ khiến nhiều cán bộ lặng đi khi hình dung về những ngày tháng lịch sử cách đây hơn 70 năm.

Thiếu tá Nghiêm Ngọc Sơn, bác sĩ Bệnh viện Quân y 91, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 1, chia sẻ: Đọc sách, xem phim tư liệu nhiều lần nhưng khi trực tiếp đứng ở nơi này, tôi cảm nhận rõ hơn sự gian khổ và ý chí phi thường của thế hệ cha anh. Giữa núi rừng, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã đưa ra những quyết định mang tầm vóc lịch sử…

Đoàn công tác Quân khu 1 dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 - Điện Biên Phủ.
Đoàn công tác của Quân khu 1 dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 - Điện Biên Phủ.

Rời Mường Phăng, Đoàn công tác tiếp tục hành trình đến dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ; Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam, Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập và Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao. Trong làn khói hương trầm quyện cùng tiếng chuông vọng vang, những hàng mộ nối dài dưới màu xanh của cây cỏ Tây Bắc.

Có những phần mộ ghi đầy đủ tên tuổi, quê quán, nhưng cũng có nhiều bia mộ chỉ khắc dòng chữ “Liệt sĩ chưa biết tên”. Các cán bộ trong Đoàn công tác lặng lẽ cúi đầu trước từng phần mộ. Trung tá Trịnh Hữu Minh, Trợ lý Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 1, xúc động nói: Đến Điện Biên mới thấy hết sự khốc liệt của chiến tranh và giá trị của hòa bình hôm nay. Những hy sinh của các thế hệ cha anh luôn nhắc nhở chúng tôi phải sống, học tập, công tác có trách nhiệm hơn...

Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam - Điện Biên Phủ.
Trung tướng La Công Phương thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam - Điện Biên Phủ.

Trong hành trình về nguồn, Đoàn công tác của Quân khu 1 đã tham quan Đồi A1- nơi từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt nhất của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trên ngọn đồi, những đoạn chiến hào ngoằn ngoèo và hố bộc phá vẫn còn nguyên dấu tích. Âm vang trận đánh kéo dài suốt 39 ngày đêm để giành giật từng mét chiến hào, hơn 2 nghìn liệt sĩ hy sinh, để lại bức tâm thư viết bằng máu...

Thượng tá Dương Thị Cúc, Chủ tịch Hội Phụ nữ Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 1, chia sẻ: Tôi thực sự xúc động. Mỗi tấc đất nơi đây đều thấm máu của các thế hệ cha anh. Chuyến đi giúp chúng tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đoàn công tác Quân khu 1 dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao - Điện Biên Phủ.
Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao - Điện Biên Phủ.

Khép lại hành trình về nguồn trên mảnh đất Điện Biên lịch sử, những địa danh như Mường Phăng, A1, Him Lam hay Tông Khao dần khuất sau dốc đèo Tây Bắc, nhưng âm vang của chiến thắng và sự hy sinh của các thế hệ cha anh vẫn còn đọng mãi trong lòng mỗi cán bộ Đoàn công tác Quân khu 1.

Đoàn công tác Quân khu 1 ghi sổ lưu niệm tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trung tướng La Công Phương ghi sổ lưu niệm tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dòng lưu bút của Trung tướng La Công Phương và Trung tướng Trương Mạnh Dũng tại các di tích lịch sử không chỉ thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ mà còn khẳng định quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng”, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh.

Đoàn công tác Quân khu 1 tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Đoàn công tác của Quân khu 1 tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.