
Không khí trong lòng đất nước Venezuela dần nóng lên sau khi một đài truyền hình phải đóng cửa và một đài khác "kêu gọi ám sát Tổng thống Hugo Chavez".
RCTV là đài tư nhân lâu đời nhất Venezuela, được thành lập năm 1953, và là đài đối lập duy nhất phủ sóng toàn quốc. Năm 2002, đài này đã phát lời kêu gọi của phe đối lập về việc lật đổ ông Chavez. Khi sự việc tưởng đã chìm vào quên lãng thì vào ngày 27.5 vừa qua, giấy phép hoạt động của đài này hết hạn và nhà chức trách không cấp giấy phép mới. Nhiều nhà quan sát quốc tế cho rằng sự kiện trên là một phần trong chương trình quốc hữu hóa rầm rộ của ông Chavez bởi ngay sau đó, một đài truyền hình nhà nước mang tên TVes đã được lập ra để thay thế RCTV. Báo chí và chính giới phương Tây chỉ trích nặng nề hành động của Chính phủ Venezuela, điều mà họ gọi là "đàn áp truyền thông". Đáp lại, Caracas bác bỏ mọi ý kiến chỉ trích và khẳng định rằng tất cả mọi việc đều diễn ra đúng pháp luật, tức là chỉ những đài phạm luật mới bị cấm.
Tuy nhiên, việc RCTV ngưng phát sóng đã châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình lớn. Hãng tin AP cho biết khoảng 5.000 người đã xuống đường tại thủ đô Caracas hôm 28.5 để ủng hộ RCTV. Tình hình càng phức tạp hơn khi nhiều người ủng hộ ông Chavez cũng xuống đường, tạo nên không khí đối đầu căng thẳng trên đường phố. Cảnh sát và quân đội đã được huy động để trấn áp hành động quá khích. Bộ trưởng Nội vụ P.Carreno cho biết trên đài truyền hình hôm 28.5 rằng có 4 sinh viên tham gia biểu tình đã bị thương do súng nổ tại Valencia, thành phố nằm cách Caracas 150 km về phía tây. Ông không nói rõ ai nổ súng trong vụ này. Ít nhất 3 người biểu tình và 1 cảnh sát bị thương tại Caracas.
Khi tranh cãi xung quanh RCTV chưa chấm dứt thì Đài truyền hình Globovision cũng bị đưa vào tầm ngắm. Hãng tin BBC hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Truyền thông Venezuela W.Lara nói rằng Globovision đã kêu gọi ám sát ông Chavez. Bằng chứng là đài này đã phát hình ảnh vụ ám sát hụt nhằm vào Giáo hoàng John Paul II năm 1981 kèm theo bài hát This does not stop here (Chuyện này không chấm dứt ở đây) do ca sĩ Ruben Blades, hiện là Bộ trưởng Du lịch Panama, trình bày. "Kết luận của các chuyên gia là (trong đoạn phim này) họ (Globovision) đã xúi giục ám sát Tổng thống Venezuela", ông Lara nói và cho biết sự vụ đang được Văn phòng công tố quốc gia xem xét. Bộ trưởng Lara còn tuyên bố sẽ kiện Đài CNN của Mỹ vì đài này liên hệ ông Chavez với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. "CNN từng phát một chương trình đầy dối trá, trong đó liên hệ Tổng thống Chavez với bạo lực và ám sát". Ông Lara nói rằng CNN cũng từng phát bản tin về các cuộc biểu tình chống đối tại Venezuela nhưng lại sử dụng hình ảnh của một sự việc không liên quan tại Mexico. Xem ra, "cuộc xung đột truyền hình" trong lòng đất nước Venezuela chưa dễ gì chấm dứt.





