
Có tới 10.000 người thiệt mạng và hàng triệu người bị mất nhà cửa, đói khát sau khi một trận bão lốc kinh hoàng tấn công vào miền Nam Bangladesh đêm ngày 15/11, các quan chức hôm qua 18/11 cho biết.
Hội chữ Thập đỏ Bangladesh cũng tin rằng số người chết có thể lên tới 10.000 người khi các lực lượng cứu trợ đến được những hòn đảo ngoài khơi của nước này.
Mohammad Abdur Rob, giám đốc Hội chữ thập đỏ, cho biết con số họ ước tính trên là tập hợp từ những báo cáo của hàng ngàn người tình nguyện tham gia và các hoạt động cứu trợ trên khắp các khu vực bị bão tàn phá.
"Chúng tôi nhìn thấy vẫn còn rất nhiều xác chết trôi nổi trên biển," Zakir Hossain, một ngư dân ở tây nam Bangladesh cho biết sau khi vớt được 2 xác chết đang phân huỷ lên bờ.
Các đội cứu trợ của các tổ chức quốc tế từ khắp nơi trên thế giới cùng với quân đội Bangladesh đang nỗ lực trong một chiến dịch cứu trợ lớn và toàn diện. Lực lượng cứu trợ phải dọn cây đổ và gạch đá trên đường để đến được những ngôi làng xa xôi, tuy nhiên lều, gạo, nước và các vật dụng cứu trợ khác vẫn được đưa đến người dân rất khó khăn. Những người sống sót đói khát, hàng ngàn người vô gia cư tranh giành, cướp giật thức ăn của nhau.
Ngồi trên cánh đồng đầy bùn đất cùng với vợ, ông Asad Ali, một người nông dân 45 tuổi, cho biết cô con gái 5 tuổi của họ, đứa con độc nhất của họ, đã bị vùi chết dưới ngôi nhà bị sập ở Barguna, một trong những quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão lốc.
Ông cho biết một chiếc trực thăng đã thả một gói thức ăn xuống nhưng ông chỉ nhận được rất ít. "Tôi đã chờ đợi hàng giờ để có cái gì nhét vào bụng. Nhưng cái mà tôi nhận được đến giờ chỉ là vài cái bánh quy nhỏ. Không đủ," ông nói.
Tuy nhiên, các quan chức chính phủ Bangladesh vẫn tỏ ra tự tin cho biết các lực lượng cứu hộ đang đáp ứng nhiệm vụ. "Chúng tôi có đủ thức ăn và nước uống," Shahidul Islam, quan chức hàng đầu ở Bagerhat, một quận gần Barguna. "Chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn."
Hôm qua, Bộ trưởng Bộ quản lý Thảm hoạ Aiyub Bhuiyan đã có cuộc gặp gỡ với các đại diện đến từ tổ chức Liên Hợp Quốc và các nhóm viện trợ quốc tế để thảo luận về cách đối phó với tình trạng khẩn cấp này.
Chính phủ Bangladesh cho biết nước này đã phân phát 5.2 triệu USD tiền viện trợ khẩn cấp để xây dựng lại những ngôi nhà. Nhiều chính phủ nước ngoài đã cam kết giúp đỡ, trong đó Mỹ viện trợ 2,1 triệu USD và Liên Hợp Quốc cam kết 7 triệu USD.
Một đội quân y của Mỹ đã có mặt ở Bangladesh cùng với 2 tàu Hải quân USS Essex và USS Kearsarge — mỗi tàu mang theo ít nhất 20 trực thăng và hàng tấn hàng cứu trợ, luôn ở tư thế sẵn sáng nếu chính phủ Bangladesh yêu cầu giúp đỡ, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice tuyên bố.
Chính phủ Đức viện trợ 731.000 USD; EU, 2,2 triệu USD; và chính phủ Anh, 5 triệu USD. Pháp cam kết giúp đỡ 730.000 USD, trong khi đó Philippines thông báo nước này sẽ cử một đội y tế đến Bangladesh để giúp đỡ người dân ở đây.
Bangladesh, đất nước có 150 triệu dân, là nước thường xuyên phải hứng chịu những trận bão, lũ lụt lớn. Trận bão khủng khiếp gần đây nhất là vào năm 1996 khi một trận bão san phẳng 80 ngôi làng ở phía Bắc Bangladesh và cướp đi sinh mạng của 621 người.




