Mỹ: 9 người chết trong một vụ cuồng sát

08:20, 06/12/2007

Một kẻ mang súng đã xông vào một trung tâm thương mại ở Omaha, Mỹ, hôm qua, 5-12 (giờ địa phương), bắn chết 8 người và 5 người bị thương trước khi tự sát. Vụ nổ súng đã làm cho những người mua bán trong tòa nhà hoảng sợ chạy tán loạn. Nhân chứng cho biết thủ phạm đã bắn vào đám đông bên dưới từ ban công lầu 3.

Một nhân chứng kể: “Đầu gối tôi muốn khuỵu xuống. Tôi không biết phải làm gì, chỉ chạy theo như bao người khác”. Còn một người khác nói: “Chúng tôi nghe có khoảng 35 đến 40 tiếng súng nổ. Tôi đã chạy nhanh để tìm chỗ nấp”. Cảnh sát khẳng định đã phong tỏa và tăng cường an ninh trên toàn bộ khu vực.

Kẻ nổ súng là một thanh niên 19 tuổi, tên Robert Hawkins, được tìm thấy chết trên lầu 3. Hawkins đã bỏ nhà đi từ một năm nay và đến sống trong nhà một người bạn. Bà Debora Maruca-Kovac, mẹ một người bạn của Hawkins, cho biết bình thường cậu là một thanh niên nhút nhát. Cậu mới bị sa thải khỏi cửa hàng McDonald’s trong tuần này và vừa chia tay với bạn gái. Trong bức thư để lại trong phòng ngủ, Hawkins đã viết: “Giờ đây ta sẽ nổi tiếng”.

Vụ nổ súng xảy ra đúng ngày Tổng thống Mỹ George Bush đến Omaha, nơi ông tham gia hoạt động gây quỹ cho Đảng Cộng hòa. Ông Bush đã gửi lời chia buồn đến những nạn nhân xấu số và gia đình họ.