Chiếc chai mang thông điệp từ Thế chiến thứ Nhất đến với hiện tại

Cẩm Tú/Theo Reuters 15:44, 03/11/2025

Một câu chuyện cảm động về tình người và ký ức chiến tranh vừa được ghi nhận tại thị trấn ven biển Esperance, bang Tây Australia. Trong lúc dọn rác thường nhật trên bãi biển Wharton, cách thành phố Perth hơn 600km, gia đình bà Debra Brown đã bất ngờ tìm thấy một chai thủy tinh chứa những lá thư hơn 100 năm tuổi.

Chiếc chai thủy tinh được tìm thấy tại thị trấn ven biển Esperance, bang Tây Australia
Chiếc chai thủy tinh được tìm thấy tại thị trấn ven biển Esperance, bang Tây Australia.

Bà Brown kể, con gái bà nhìn thấy chiếc chai có lớp thủy tinh dày và hình dáng khác thường đang trôi gần bờ. Qua lớp kính trong, cô nhận ra tờ giấy màu vàng bên trong và biết ngay đây là một vật đặc biệt. Khi mở ra, họ phát hiện hai bức thư đề ngày 15/8/1916, được viết bởi hai người lính Australia trong Thế chiến thứ Nhất.

Một lá thư do binh nhì Malcolm Alexander Neville viết - người sau đó hy sinh tại chiến trường Pháp; lá còn lại thuộc về William Kirk Harley, người may mắn sống sót và trở về quê hương.

Lá thư của binh nhì Malcolm Alexander Neville
Lá thư của binh nhì Malcolm Alexander Neville.

Nhờ mạng xã hội, bà Brown đã tìm được cháu trai của binh nhì Neville trên Facebook và gửi trả những lá thư quý giá cho gia đình hai cựu binh. Câu chuyện kỳ diệu này đã giúp các thế hệ hậu duệ của họ gắn kết hơn, khi cùng chia sẻ ký ức về người thân trong chiến tranh.

Hiện tại, bà Brown giữ lại chiếc chai làm kỷ vật và đặt trang trọng trong ngôi nhà nhỏ của mình. Bà xúc động nói: “Chúng tôi cảm thấy như chính chiếc chai đã chọn gia đình mình. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm sạch bãi biển này cho đến cuối đời”.

Câu chuyện nhỏ giữa đời thường ấy một lần nữa nhắc nhớ về sức mạnh của ký ức, của tình người vượt qua thời gian và đại dương.