Giữa những con phố nhỏ nhắn, cổ kính của thủ đô Valletta, có một cửa hàng đặc biệt, nơi âm nhạc vang lên không ngừng kể từ năm 1885. D’Amato Records - được mệnh danh là cửa hàng đĩa nhạc lâu đời nhất thế giới - không chỉ bán những chiếc đĩa than vinyl, cassette hay CD, mà còn là một kho lưu trữ sống động của lịch sử âm nhạc đảo quốc Malta.
![]() |
| Cửa hàng D’Amato nổi bật trên phố. |
Cửa hàng D’Amato Records nổi bật trên phố với những tấm poster, đĩa 7-inch và áo phông ghi dòng chữ: “Cửa hàng đĩa nhạc lâu đời nhất thế giới”. Theo chủ cửa hàng và người dân địa phương, D’Amato Records có từ năm 1885.
Bên trong, ông Anthony D’Amato - chủ cửa hàng - đặt đĩa nhạc truyền thống lên bàn xoay, âm thanh ấm áp vang lên khắp phòng. Ông kể, cửa hàng do cụ cố ông, Giovanni D’Amato, một người Italy nhập cư từ Naples, mở ra ngay tại vị trí này. Qua chiến tranh, suy thoái, đại dịch và những thay đổi về công nghệ, cửa hàng hầu như chưa bao giờ đóng cửa, ngoại trừ hai tuần giãn cách do dịch COVID-19.
![]() |
| Ông Anthony D’Amato - chủ cửa hàng - bên những đĩa nhạc. |
Ông D’Amato nói: Suốt 140 năm qua, chúng tôi đã trải qua rất nhiều thử thách. Malta chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hai cuộc thế chiến, đặc biệt là Thế chiến II, khi Valletta là một trong những nơi bị ném bom nhiều nhất thế giới. Thực tế, chỉ cách hai căn nhà từ đây, mọi thứ đều bị phá hủy, nhưng cửa hàng này vẫn trụ vững.
Hồ sơ gia đình còn ghi lại, D’Amato từng là đại lý của nhãn hiệu giải trí His Master’s Voice (HMV), giúp duy trì dòng đĩa và máy hát trong thời chiến.
“Theo tôi, thách thức lớn nhất trong suốt những năm qua là sự trỗi dậy của MP3 và việc tải nhạc từ khoảng đầu những năm 2000. Điều đó gần như khiến cả ngành công nghiệp âm nhạc sụp đổ”, ông D’Amato chia sẻ. “Ngày nay, ngành đĩa nhạc đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại, dù khoảng 90% cửa hàng đĩa đã đóng cửa vì nhạc số quá phát triển. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ đang quay lại với đĩa than, họ mua vì giá trị sưu tầm”, ông D’Amato nói thêm.
![]() |
| Cửa hàng thu hút khá đông khách hàng trẻ tuổi. |
Cô Stina Dreier, 19 tuổi, du khách người Đức, vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy cửa hàng: Tôi không ngờ tìm thấy cửa hàng đĩa lâu đời nhất tại Malta. Tôi thấy nó rất thú vị. Tôi vẫn chưa xem hết, nhưng nó trông thật sự hấp dẫn và tôi thích điều đó.
Có thể nói, D’Amato Records không chỉ là nơi mua bán, mà còn là trung tâm văn hóa, gắn với sự phát triển của âm nhạc Malta. Giữa nhịp sống hiện đại, nơi nhiều sở thích có thể đến rồi đi, thật đáng quý khi vẫn còn những không gian nhỏ bé nhưng tràn đầy tâm huyết, giúp kết nối con người với âm nhạc một cách chân thật nhất.










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin