Với gần một triệu bóng đèn Giáng sinh và khoảng 250 mô hình trang trí bơm hơi, một gia đình ở Áo mỗi năm lại biến ngôi nhà và khuôn viên của mình thành thế giới cổ tích mùa đông, thu hút hàng ngàn khách tham quan.
![]() |
| Gần một triệu bóng đèn và khoảng 250 mô hình bơm hơi được sử dụng để trang trí ngôi nhà. |
Gia đình Gollnhuber tại thị trấn nghỉ dưỡng Bad Tatzmannsdorf, cách thủ đô Vienna khoảng 90 phút lái xe, tự nhận nơi ở của mình là “ngôi nhà Giáng sinh lớn nhất châu Âu”. Truyền thống này bắt đầu từ hàng chục năm trước, khi cô Sabine Gollnhuber còn nhỏ và thường cùng cha mẹ du lịch vào mùa lễ hội. Cô Sabine chia sẻ: “Những gì bạn thấy ở đây chính là giấc mơ thuở nhỏ của tôi. Vào mùa Vọng, bố mẹ thường đưa chị gái Miki và tôi đến Florida và California. Chính những chuyến đi đó đã khiến tôi ‘mê’ Giáng sinh. Từ khi còn bé, tôi đã sưu tầm đồ trang trí, và bây giờ tôi có thể hiện thực hóa giấc mơ ấy, cùng với gia đình và rất, rất nhiều người luôn nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi.”
![]() |
| Cô Sabine Gollnhuber chia sẻ với các phóng viên. |
“Chúng tôi là ngôi nhà Giáng sinh lớn nhất châu Âu với gần một triệu bóng đèn và hơn 250 mô hình trang trí bơm hơi, trên khuôn viên rộng 5.000 mét vuông. Việc lắp đặt mất bốn tháng. Chồng tôi và tôi, cùng với năm người hỗ trợ, đã dành bốn tháng để hoàn thiện. Chúng tôi sẽ thắp sáng đến ngày 6/1, rồi lại mất bốn tháng để tháo dỡ. Vì thế, gần như cả năm chúng tôi sống trong không khí Giáng sinh”, cô Sabine nói thêm.
Gia đình cô Sabine không thu vé vào cửa mà kêu gọi quyên góp cho hoạt động thiện nguyện. Cô nói: “Chúng tôi không thu vé vào cửa như nhiều công viên mà chỉ kêu gọi đóng góp. Toàn bộ số tiền thu được sau khi trừ chi phí đều dành cho hoạt động từ thiện. Những năm gần đây, chúng tôi đã quyên góp được hơn 350.000 euro và thực sự rất trân trọng điều đó. Mọi chuyện bắt đầu từ một biến cố buồn: năm 2010, một người bạn của tôi qua đời vì bệnh bạch cầu. Tôi và những người bạn thân muốn giúp gia đình cô ấy, và từ đó ý tưởng làm từ thiện này ra đời.”
![]() |
| Vẻ đẹp như cổ tích của ngôi nhà thu hút hàng ngàn khách tham quan mỗi năm. |
May mắn là hệ thống điện mặt trời được lắp trên mái nhà cùng pin lưu trữ dưới tầng hầm đã giúp gia đình cô Sabine vận hành quá trình trang trí gần như hoàn toàn bằng năng lượng sạch. Họ còn nhận được sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ điện mặt trời - một nguồn lực mà gia đình luôn trân trọng và biết ơn.










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin