Người dân Italy và du khách quốc tế ấn tượng với Lễ khai mạc Olympic 2026

Cẩm Tú/Theo Reuters 08:37, 08/02/2026

Người dân Italy bày tỏ niềm tự hào khi theo dõi Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa Đông tại sân vận động San Siro (Milan), trong khi nhiều du khách quốc tế không giấu được sự phấn khích trước dàn nghệ sĩ ngôi sao góp mặt, trong đó có diva nhạc pop Mỹ Mariah Carey và danh ca opera Italy Andrea Bocelli.

Người dân Italy bày tỏ niềm tự hào khi theo dõi lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông tại sân vận động San Siro (Milan)
Khán giả bày tỏ niềm vui sướng, tự hào khi theo dõi Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa Đông tại sân vận động San Siro, Milan, Italy.

Lễ khai mạc diễn ra tối 6/2 theo giờ địa phương (rạng sáng 7/2 theo giờ Việt Nam) với kịch bản độc đáo, kết hợp các yếu tố đặc trưng của hai địa điểm đồng đăng cai, nhằm phản ánh sự giao thoa giữa nhịp sống đô thị và không gian núi non – nơi diễn ra các môn thể thao mùa đông. Chương trình được xây dựng để tôn vinh bản sắc văn hóa Italy, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao và sự kết nối toàn cầu.

Mariah Carey đã khuấy động bầu không khí ngay từ đầu chương trình với phần trình diễn ca khúc kinh điển của Italy thập niên 1950 “Nel blu, dipinto di blu”, nổi tiếng với điệp khúc “Volare” (“Bay lên”).

Chương trình cũng dành thời lượng đặc biệt để tưởng nhớ nhà thiết kế thời trang huyền thoại Giorgio Armani – người đã chọn Milan làm trung tâm sự nghiệp và qua đời vào tháng 9 năm ngoái. Phần tri ân được đánh giá là giàu cảm xúc, thể hiện vai trò và tầm ảnh hưởng sâu rộng của ông đối với ngành thời trang Italy cũng như hình ảnh toàn cầu của Milan.

Ai cũng hy vọng kỳ Thế vận hội lần này sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp.
Ai cũng hy vọng kỳ Thế vận hội lần này sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp.

Bên cạnh đó, giọng ca opera Andrea Bocelli đã mang đến khoảnh khắc lắng đọng với phần thể hiện đầy cảm xúc bản aria nổi tiếng “Nessun Dorma”. Màn trình diễn được xem là lời tri ân trang trọng dành cho huyền thoại opera Italy Luciano Pavarotti. Du khách Mỹ Laura Geers cho biết: “Phần trình diễn của Andrea Bocelli thực sự rất xúc động. Nó chạm đến trái tim tôi”.

Nhiều khán giả địa phương cũng bày tỏ niềm tự hào. Paulo Carnavale-Baragalia, một khán giả người Italy, chia sẻ: “Tôi rất tự hào về Milan, về đất nước Italy. Kỳ Thế vận hội này mới chỉ bắt đầu và tôi nghĩ mọi thứ đang diễn ra rất tốt”. Trong khi đó, Sophia Carnavale-Baragalia, cũng đến từ Italy, nhấn mạnh: “Từ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là: tự hào”.

Về phía các đội tuyển, Thomas Tragust, thành viên ban huấn luyện đội khúc côn cầu trên băng Italy cho biết: “Chúng tôi đã chờ đợi sự kiện này trong một thời gian rất dài. Sau chương trình tối nay, chúng tôi đã sẵn sàng bước vào thi đấu”.

Các du khách quốc tế cũng thể hiện sự háo hức. Justin Juskowski, du khách đến từ Mỹ, nhận định Lễ khai mạc cho thấy “một tuần thi đấu tuyệt vời đang ở phía trước”. Sam Justus, cũng là du khách Mỹ, nhấn mạnh cảm giác gắn kết toàn cầu và cho biết anh “rất hạnh phúc khi có mặt tại đây”.