Xung đột leo thang giữa Mỹ và Israel với Iran không chỉ làm nóng các mặt trận quân sự mà còn nhanh chóng lan rộng, gây tác động trực tiếp đến đời sống người dân tại nhiều quốc gia vùng Vịnh.
![]() |
| Những con phố vốn sầm uất tại Dubai (UAE) nay trở nên trầm lắng, vắng vẻ. |
Sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28-2, Tehran đã đáp trả bằng nhiều đợt phóng tên lửa, nhắm vào Israel và các cơ sở quân sự của Mỹ tại nhiều quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi và UAE. Jordan, dù không thuộc GCC, cũng chịu tác động do có quan hệ chặt chẽ với khối này.
Tại Dubai (UAE), nhiều lao động nhập cư cho biết chiến sự khiến giá cả leo thang, thị trường biến động và tâm lý lo ngại gia tăng. Anh Akshay Pande, một lao động người Ấn Độ, nói: “Chỉ trong một tháng từ tháng 2 đến nay, tình hình đã tác động đến thị trường chứng khoán và hàng hóa. Giá cả tăng cao vì chiến tranh. Điều này cũng ảnh hưởng đến các công sở, khoảng 90% nhân viên muốn làm việc tại nhà”.
Một lao động khác là chị Mansi Wagh nhấn mạnh mong muốn hòa bình: “Chúng ta không nên theo đuổi cuộc chiến vô cớ. Đoàn kết và hòa bình là lựa chọn tốt nhất.”
Tại Doha (Qatar), nơi các căn cứ quân sự Mỹ liên tục hứng chịu tên lửa và UAV, người dân cho biết nhịp sống bị đảo lộn rõ rệt. Nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến, các cảnh báo an ninh liên tục khiến người dân mất tập trung và lo lắng.
Chị Sofia Elizalde chia sẻ: “Giờ chúng tôi phải học online. Điều đó không tốt với tôi vì rất dễ bị phân tâm bởi các cảnh báo. Tôi cũng không được gặp bạn bè. Tôi chỉ mong cuộc chiến sớm kết thúc và hòa bình trở lại”.
Không chỉ đời sống cá nhân bị ảnh hưởng, nhiều hoạt động kinh doanh cũng lao đao. Một cư dân Doha tên Purity nói: “Tôi luôn phải lo lắng không biết phút tiếp theo sẽ ra sao. Công việc kinh doanh cũng bị ảnh hưởng vì khách không dám đến như trước. Họ lái xe nhưng bom đạn ở khắp nơi. Giá như mọi thứ sớm chấm dứt để chúng tôi trở lại cuộc sống bình thường”.
![]() |
| Tại Baghdad (Iraq), người dân sợ hãi và không muốn ra ngoài. |
Tại Iraq, quốc gia giáp Iran, nỗi lo càng hiện hữu. Ở Baghdad, người dân cho biết các cuộc không kích gần đây ở khu vực biên giới Anbar và Kirkuk khiến họ bất an. Ông Abdul Jalil al-Rubaie nói: “Người dân không biết cuộc chiến sẽ kéo dài đến bao giờ. Tất cả những sự kiện này khiến chúng tôi sợ hãi và không muốn ra ngoài”.
Một cư dân khác, ông Majid al-Fayli, chia sẻ: "Khi Mỹ và Israel bất ngờ tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran, chúng tôi thực sự bị sốc. Người Iraq hiểu chiến tranh rõ hơn ai hết. Về mặt địa lý, chúng tôi nằm ngay trung tâm các xung đột của khu vực. Máy bay chiến đấu và tên lửa bay qua đầu, các cảng đã bị đóng cửa, hoạt động xuất khẩu dầu mỏ bị đình trệ. Cuộc chiến này đã tác động đến toàn bộ vùng Vịnh và khu vực Trung Đông”.
Từ UAE, Qatar đến Iraq, những lời kêu gọi hòa bình ngày càng tăng khi người dân vùng Vịnh chỉ mong chiến tranh sớm dừng lại, cuộc sống trở lại bình yên.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin