Lớp học cưỡi ngựa miễn phí cho trẻ em nghèo ở London (Anh)

Cẩm Tú/Theo Reuters 11:42, 14/03/2026

Tại phía nam thủ đô London của nước Anh có một trường dạy cưỡi ngựa đặc biệt. Tại đây, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học cách cưỡi ngựa, chăm sóc ngựa và tham gia các hoạt động ngoài trời. Dự án không chỉ mang lại trải nghiệm mới mẻ mà còn giúp các em cải thiện sức khỏe tinh thần, tăng sự tự tin và có thêm một không gian tích cực để phát triển.

cậu bé Matthew Sanchez
Cậu bé Matthew Sanchez chia sẻ về niềm yêu thích của mình dành cho những chú ngựa.

Mỗi tuần có khoảng 160 trẻ em tham gia các lớp học tại Câu lạc bộ cưỡi ngựa Ebony - một tổ chức từ thiện đã hoạt động hơn 30 năm tại khu vực Brixton, nơi được đánh giá là một trong những khu vực khó khăn nhất của nước Anh và cũng là điểm nóng về tội phạm.

Bên ngoài chuồng ngựa, công trình được Nữ hoàng Camilla khánh thành năm 2011, cậu bé Matthew Sanchez, 9 tuổi, chuẩn bị bắt đầu buổi học. Giống như nhiều em nhỏ khác đến đây, Matthew chưa từng tiếp xúc với ngựa trước đó.

“Em thích những con ngựa vì chúng rất hiền, rất bình tĩnh và thân thiện”, cậu bé Matthew chia sẻ.

Theo cô giáo dạy cưỡi ngựa Rachel Scott-Hayward, 37 tuổi, chỉ sau vài tuần, nhiều em đã trở nên tự tin hơn khi học cách điều khiển ngựa, chải lông cho chúng và dọn chuồng.

“Những người yêu ngựa đều hiểu vì sao chúng tôi gắn bó với công việc này: cảm giác vô cùng đặc biệt khi được ở bên những con ngựa. Chúng tôi muốn chia sẻ trải nghiệm đó với các bạn trẻ ở Brixton, nơi nhiều gia đình có thu nhập thấp nên việc học cưỡi ngựa gần như ngoài tầm với. Khi mình thực sự yêu điều gì đó, được chia sẻ nó với người khác là niềm vui rất lớn”, cô nói.

Cô bé Nylah Murray Charles (ở giữa) trong một buổi học cưỡi ngựa.
Cô bé Nylah Murray Charles (ở giữa) trong một buổi học cưỡi ngựa.

Cô bé Nylah Murray Charles, 9 tuổi, cho biết: “Lúc đầu, khi ngựa bắt đầu chạy nước kiệu, em hơi sợ, nhưng em nghĩ mình nên thử. Và khi thử rồi thì thấy thật tuyệt. Em rất thích”.

Câu lạc bộ được ví như một “ốc đảo đồng quê” giữa lòng Brixton, cách trung tâm London khoảng 5 km, nơi mùi cỏ khô lan tỏa trong không khí. Tại đây, các buổi học hoàn toàn miễn phí, khác hẳn với nhiều trường dạy cưỡi ngựa ở các khu giàu có của thành phố, nơi một buổi học 30 phút có thể có giá khoảng 50 bảng Anh.

Cô Scott-Hayward cho biết cưỡi ngựa vốn được xem là sở thích của tầng lớp trung lưu và thượng lưu da trắng, nhưng dự án này giúp trẻ em địa phương dễ dàng tiếp cận hơn; khoảng 45% học viên đến từ các cộng đồng sắc tộc thiểu số.

Trong bối cảnh nhiều câu lạc bộ thanh thiếu niên ở London phải đóng cửa do cắt giảm ngân sách công, dự án càng trở nên ý nghĩa. Theo các giáo viên, cưỡi ngựa còn giúp trẻ giảm căng thẳng trong thời đại mạng xã hội. “Khi ngồi trên lưng ngựa, các em hầu như không thể nghĩ đến điều gì khác”, cô Scott-Hayward nói.