Mỗi sáng từ khoảng 6 giờ, trên dòng Trường Giang ở huyện Trung, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, một chuyến phà nhỏ lại rời bến, chở theo những nông dân lớn tuổi cùng những chiếc gùi đầy rau, củ, quả đến chợ. Với nhiều người dân ven sông, đây không chỉ là phương tiện qua sông mà còn là cầu nối đưa họ đến bệnh viện, trường học và cơ hội mưu sinh.
![]() |
| Chị Tào Lệ Phương giúp những nông dân lớn tuổi lên phà. |
Người điều khiển chuyến phà ấy là chị Tào Lệ Phương. Chị chia sẻ: "Khi thấy những nông sản do bà con làm ra được bán để mang lại thu nhập cho gia đình, tôi thực sự rất vui".
Năm 2013, chị Tào cùng một người hàng xóm tiếp quản tuyến phà để mưu sinh. Tuy nhiên, sau khi một tuyến đường cao tốc được đưa vào sử dụng năm 2018, lượng hành khách giảm mạnh và nhiều tuyến phà trong khu vực lần lượt ngừng hoạt động. Dẫu vậy, chị và cộng sự vẫn quyết định bám nghề, đồng thời giữ nguyên giá vé 12 nhân dân tệ cho hành trình kéo dài gần hai giờ.
"Chúng tôi biết không chỉ mình gặp khó khăn. Đối với nhiều người cao tuổi, kiếm được một nhân dân tệ cũng không dễ. Vì vậy, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tăng giá vé," chị nói.
![]() |
| Thông qua các buổi phát trực tiếp của chị Tào, nhiều người đã mua nông sản và quyên góp để hỗ trợ người dân địa phương. |
Khoảng bốn năm trước, khi nghĩ rằng tuyến phà có thể sắp phải dừng hoạt động, chị bắt đầu đăng tải các đoạn video ghi lại cuộc sống thường ngày trên chuyến phà. Không ngờ, những hình ảnh giản dị ấy đã thu hút hàng triệu lượt xem. Thông qua các buổi phát trực tiếp, nhiều người đã mua nông sản của bà con, thậm chí quyên góp để hỗ trợ người dân địa phương.
Chị Tào kể: "Khi có một người lạ đề nghị gửi 100 nghìn nhân dân tệ, tôi thực sự rất bất ngờ, thậm chí còn hơi lo. Nhưng anh ấy nói số tiền đó dùng để mua vé phà cho người dân. Với mức giá hiện nay, khoản tiền ấy đủ để bà con được đi phà miễn phí trong khoảng 67 ngày".
Nhờ sự chung tay của cộng đồng, chiếc phà cũ đã được thay thế bằng một con tàu rộng rãi, hiện đại hơn. Mỗi sáng, hành khách còn được phục vụ bữa ăn sáng miễn phí.
Một hành khách lớn tuổi cho biết: "Tôi thích đi phà vì có thể ngồi thoải mái. Nếu đi xe buýt, tôi thường phải đứng và rất bất tiện khi mang theo chiếc gùi." Một người khác chia sẻ: "Chủ phà rất nhiệt tình. Những loại rau chưa bán hết ở chợ giờ còn được những người theo dõi chị trên mạng mua giúp".
![]() |
| Chị Tào cùng các cộng sự phục vụ bữa ăn sáng miễn phí cho hành khách. |
Sự hỗ trợ dành cho nông dân không chỉ dừng lại trên chuyến phà. Khi cập bến, cán bộ địa phương, cảnh sát và các tình nguyện viên tiếp tục giúp bà con mang những chiếc gùi nặng tới 35–40 kg vào chợ.
Chị Tào cho biết chính tinh thần cống hiến của các tình nguyện viên, nhiều người là đảng viên, đã thôi thúc chị nộp đơn xin vào Đảng. Chị chia sẻ: "Thấy những việc họ làm, tôi cảm thấy mình cũng phải học theo. Vì thế, tôi đã nộp đơn xin vào Đảng mà không hề do dự".
Giờ đây, ngoài việc duy trì chuyến phà, chị còn dành thời gian thăm hỏi người già, trẻ em ở vùng nông thôn và tiếp tục hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản. Với chị, miễn là người dân hai bên bờ sông còn cần, chuyến phà vẫn sẽ tiếp tục lặng lẽ nối những bến bờ và gìn giữ nhịp sống nơi vùng quê ven dòng Trường Giang.










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin