Trường Đại học Liên bang bang Pará (UFPA) đã tham gia cùng chính quyền thành phố Belem trong nỗ lực đón tiếp các đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP30, bằng cách mở cửa khuôn viên để làm nơi lưu trú cho các thành viên của cộng đồng bản địa.
Khu vực này, được gọi là “Aldeia COP”, được trang bị giường tầng và điều hòa không khí, có thể đón tới 3.000 khách. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm gặp gỡ của các đại biểu bản địa trong suốt hội nghị.
Anh Katejuprere Burjack Parkrekpare, thành viên cộng đồng người Gavião Akratikatejê, chia sẻ: Trong thế kỷ 21 này, chúng tôi từng hy vọng nhân loại sẽ trở nên thông minh hơn, nhưng dường như đang có một sự thụt lùi trong chính nhân tính của con người. Tôi chân thành mong rằng những quyết định của các nguyên thủ quốc gia tại COP30 ở Belem sẽ lấy các dân tộc bản địa làm tấm gương để noi theo.
![]() |
| Các thành viên của nhiều cộng đồng bản địa khác nhau chuẩn bị tham gia các hoạt động của hội nghị khí hậu COP30. |
Các thành viên của nhiều cộng đồng bản địa khác nhau đã vẽ hình trang trí truyền thống trên cơ thể, nhảy múa và hát các bài hát dân gian khi họ chuẩn bị tham gia các hoạt động của hội nghị khí hậu.
Thành viên cộng đồng người Huni Kuin, chị Shankani Huni Kuin, cho biết: Chúng tôi đến đây để yêu cầu việc phân định ranh giới cho những vùng đất đang bị tàn phá bởi nạn khai thác gỗ, và đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây để bảo vệ khu vực của mình.
Trong khi đó, ông Eduardo Carlos Gomes, thành viên cộng đồng người Etinia Shanenawa thì khẳng định: Không có gì là đúng, mọi thứ đều sai. Hành tinh của chúng ta đang kêu cứu. Chúng ta cần phải làm gì đó để cứu lấy Trái Đất và quan trọng hơn hết, bảo vệ sự sống trên đó.
Các cộng đồng bản địa dự kiến sẽ đưa ra những yêu cầu cụ thể tại hội nghị, bao gồm tham gia vào quá trình hoạch định chính sách khí hậu, chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đẩy nhanh tiến trình phân định ranh giới lãnh thổ bản địa.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin