Lagos (Nigeria) phá dỡ 'nhà nổi' trên sông Makoko

Đăng Thái/Theo Reuters 20:31, 28/01/2026

Hàng nghìn cư dân tại khu cộng đồng ven sông Makoko mang tính lịch sử của thành phố Lagos, Nigeria, đã rơi vào cảnh mất nhà cửa sau khi chính quyền tiến hành phá dỡ các ngôi “nhà nổi”, buộc những gia đình đã sinh sống qua nhiều thế hệ trên đầm phá Lagos phải rời đi.

Chính quyền tiến hành phá dỡ các ngôi “nhà nổi” trên sông Makoko.
Chính quyền tiến hành phá dỡ các ngôi “nhà nổi” trên sông Makoko.

Người dân bất lực chứng kiến những căn nhà gỗ bị kéo sập tại nơi từng được xem là một trong những khu định cư nổi lớn nhất châu Phi, nơi những lối nước hẹp đóng vai trò như đường phố, còn đánh bắt cá và buôn bán phi chính thức đã nuôi sống cộng đồng mỗi ngày.

Anh Abayomi Messou, 30 tuổi, người điều hành một doanh nghiệp logistics nhỏ vận chuyển hàng hóa bằng thuyền, cho biết anh mất cả nhà lẫn kế sinh nhai.

Tôi làm trong lĩnh vực logistics, vận chuyển hàng hóa bằng thuyền từ Lagos sang Cotonou. Kể từ khi họ phá dỡ toàn bộ khu này, tất cả khách hàng của tôi đã rời bỏ, công việc kinh doanh không thể tiếp tục nữa, và giờ tôi hoàn toàn rơi vào cảnh bế tắc.” – Anh Messou, chia sẻ.

Nhiều gia đình khác bồng bế trẻ sơ sinh và người già tháo chạy khi các công trình bị tháo dỡ. Chị Tope Alabi, vừa sinh con vài ngày trước khi việc phá dỡ diễn ra, cho biết gia đình chị phải rời đi tay trắng. Hoạt động phá dỡ cũng san phẳng các trường học cộng đồng, khiến trẻ em phải nghỉ học vô thời hạn.

Chúng tôi không còn chỗ nào để ngủ, gia đình lại có rất nhiều con nhỏ. Khi chạy đi, chúng tôi không kịp mang theo bất cứ thứ gì, tài sản đều bị hư hại. Chúng tôi chạy đến đây và giờ phải ngủ tạm ở chỗ này.” - Chị Tope Alabi, nói thêm.

Nhiều người dân mất nhà cửa và sinh kế.
Nhiều người dân mất nhà cửa và sinh kế.

Makoko từ lâu đối mặt với nguy cơ bị giải tỏa, khi chính quyền viện dẫn rủi ro môi trường, lo ngại y tế công cộng và các kế hoạch chỉnh trang đô thị. Phần lớn cư dân làm nghề đánh cá, xẻ gỗ và các ngành nghề phi chính thức, và cho biết không còn nơi nào khác để đi.

Đến nay, chính quyền chưa công bố kế hoạch tái định cư chính thức cho các gia đình bị ảnh hưởng trong đợt mới nhất. Nhiều người dân đang nhặt lại gỗ và tấm tôn từ đống đổ nát để dựng chỗ ở tạm dọc theo bờ đầm phá.

Hiện tại, tất cả các trường học ở Makoko đều đã bị phá dỡ, con em chúng tôi đều phải ở nhà. Chúng tôi biết điều này sẽ ảnh hưởng rất, rất nghiêm trọng đến việc học hành và hệ thống giáo dục của các em.” - Anh Messou, chia sẻ thêm.