Vườn thú Beauval ở miền trung nước Pháp đã chào đón một voi con vào rạng sáng ngày 15/2, sau khi voi mẹ N'Dala trải qua ca sinh kéo dài bảy giờ đầy căng thẳng.
Voi con cái chào đời lúc 4 giờ sáng, nặng 150kg, được Giám đốc vườn thú Rodolphe Delord mô tả là “rất, rất to”. Ông Delord cho biết quá trình sinh nở không hề suôn sẻ. Đội ngũ vườn thú Beauval từng lo ngại cả mẹ lẫn con có thể không qua khỏi, và vào những thời điểm cuối, họ chỉ hy vọng giữ được mạng sống của voi mẹ.
![]() |
| Voi con cái nặng 150kg, được mô tả là “rất to”. |
Voi châu Phi N'Dala, 37 tuổi, mang thai hơn 21 tháng trước khi sinh con. Lần sinh đầu tiên của nó là vào năm 2012, và vài năm sau đó, N'Dala bắt đầu mất thị lực mà không rõ nguyên nhân.
Theo nhân viên chăm sóc động vật tại vườn thú Beauval, do bị mù, N'Dala phải dùng xúc giác để lần tìm voi con nhằm cho bú.
“Voi mẹ luôn phải kiểm tra xem voi con có ở bên cạnh mình không, bởi vì nó bị mù nên không thể nhìn thấy con. Voi mẹ kiểm tra voi con bằng vòi hoặc bằng chân, cố gắng cảm nhận xem con có ở bên cạnh mình không. Chúng tôi thấy rằng nó là một người mẹ rất tốt.” - Cô Laura Rastrelli, Nhân viên chăm sóc voi tại vườn thú Beauval, chia sẻ:
Chỉ ít lâu sau khi chào đời, voi con đã có thể đứng vững trên bốn chân và bú sữa mẹ. Sau 13 năm không có voi con chào đời, vườn thú Beauval hy vọng sắp tới sẽ tiếp tục đón thêm một thành viên mới, khi một con voi cái khác tên Ashanti cũng đang mang thai.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin