Trong tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, hàng trăm người dân thành phố Odesa của Ukraina đã tụ họp bên bờ Biển Đen vào sáng ngày 8/3 để chào đón bình minh, khi mùa biểu diễn “Piano bình minh” của thành phố chính thức quay trở lại.
Nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc Igor Yanchuk đã nối lại các buổi biểu diễn lúc rạng đông hằng tuần sau kỳ nghỉ đông kéo dài bốn tháng. Những giai điệu đầu tiên vang lên trên bờ biển chỉ vài phút trước khi mặt trời ló rạng trên mặt biển.
![]() |
| Nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc Igor Yanchuk đã nối lại các buổi biểu diễn lúc rạng đông. |
Đứng dưới bầu trời rộng mở, nghệ sĩ Yanchuk cho biết khung cảnh nơi đây tạo nên sự hòa quyện đặc biệt giữa thiên nhiên và âm nhạc. Ông nói rằng trong không gian ngoài trời, rung động của dây đàn piano hòa cùng tiếng sóng biển và tiếng chim hải âu tạo nên một bản hòa âm sống động.
Nhiều khán giả cho biết những buổi hòa nhạc mang lại khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, khi Ukraina bước sang năm thứ năm kể từ khi xảy ra cuộc xung đột quy mô lớn với Nga. Người dân địa phương Ruslan Smirnov chia sẻ rằng việc dành thời gian cho những khoảnh khắc như vậy là rất quan trọng, bởi chúng giúp con người cảm thấy được chữa lành và bình tâm.
Một số người khác cho biết âm nhạc giúp họ tạm quên đi áp lực của chiến tranh. Khán giả Lilia Palamarchuk nói rằng điều mọi người mong muốn nhất lúc này là cuộc chiến sớm kết thúc.
Trong khi đó, bà Natalia Maskolenko xúc động nói: “Đây là điều đáng để sống. Đó là tất cả những gì mang lại niềm vui cho chúng tôi hôm nay — được sống mỗi ngày, cảm nhận cuộc sống và yêu thương nó.”








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin