Tác phẩm điêu khắc tượng Phật Bamiyan xuất hiện tại New York

Đăng Thái/Theo Reuters 22:31, 25/04/2026

Một tác phẩm điêu khắc Phật khổng lồ mới đã được giới thiệu tại công viên công cộng trên cao High Line ở thành phố New York (Mỹ), mang tên “Ánh sáng chiếu rọi khắp vũ trụ” của nghệ sĩ Tuan Andrew Nguyen.

Tượng Phật Bamiyan tại công viên công cộng trên cao High Line ở thành phố New York.
Tượng Phật Bamiyan tại công viên công cộng trên cao High Line ở thành phố New York.

Tác phẩm cao hơn 8 mét, chính thức mở cửa cho công chúng tham quan từ ngày 25-4 và dự kiến được trưng bày trong 18 tháng như một phần của chương trình nghệ thuật công cộng tại High Line.

Theo chia sẻ của nghệ sĩ, tác phẩm được chế tác từ đá sa thạch có nguồn gốc từ Việt Nam, trong khi phần đôi tay được làm bằng đồng thu từ Afghanistan, lấy từ các vỏ đạn pháo cũ. Tác phẩm là sự tưởng niệm đến những tượng Phật Bamiyan khổng lồ có từ thế kỷ thứ 6 tại Afghanistan, từng cao khoảng 35m đến 53m, được tạc trực tiếp vào vách núi đá sa thạch tại thung lũng Bamiyan. Những bức tượng này đã bị phá hủy vào năm 2001 bởi lực lượng Taliban.

Thông qua việc tái hiện một biểu tượng đã mất ngay giữa lòng New York hiện đại, nghệ sĩ Tuan Andrew Nguyen khai thác các chủ đề về ký ức, sự mất mát và khả năng phục hồi sau chiến tranh. Ông cho biết tác phẩm của mình tập trung vào “ký ức và sự xóa bỏ, cũng như hậu quả của chiến tranh, di cư”, đồng thời đặt câu hỏi về ý nghĩa của việc tái sinh ký ức thông qua nghệ thuật trong bối cảnh lịch sử bị xóa nhòa.

“Tác phẩm hướng đến việc nhìn nhận hậu quả của những sự tàn phá đó, đồng thời đặt ra câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu áp dụng khái niệm ‘tái sinh’ vào một vật thể nghệ thuật, và cách tiếp cận này có thể giúp con người suy ngẫm như thế nào về những sự xóa nhòa của lịch sử gần đây” - Nghệ sĩ Tuan Andrew Nguyen, chia sẻ.

Tác phẩm là sự tưởng niệm đến những tượng Phật Bamiyan khổng lồ có từ thế kỷ thứ 6 tại Afghanistan.
Tác phẩm là sự tưởng niệm đến những tượng Phật Bamiyan khổng lồ có từ thế kỷ thứ 6 tại Afghanistan.

Tác phẩm được đặt tại khu vực dành riêng cho các công trình nghệ thuật quy mô lớn, biến công viên trên cao này thành không gian kết nối nghệ thuật đương đại với lịch sử toàn cầu.

Bà Cecilia Alemani, Giám đốc và Trưởng giám tuyển của High Line Art cho biết, tác phẩm của Tuan Andrew Nguyen gây ấn tượng không chỉ bởi quy mô đồ sộ mà còn bởi tính phức tạp trong ý tưởng nghệ thuật. Bà nhận định đây là một tác phẩm đề cập đến lịch sử và ký ức, đồng thời hướng tới tương lai, thể hiện niềm hy vọng rằng nghệ thuật có thể chuyển hóa những sự kiện và ý tưởng phức tạp thành một biểu tượng của hy vọng.

“Những người đã biết về lịch sử của các tượng Phật Bamiyan sẽ cảm thấy vui khi thấy hình tượng này được ‘tái sinh’ tại High Line, New York. Với những người chưa từng biết đến câu chuyện này, thì đây có thể là một cơ hội để tìm hiểu thêm về một phần của lịch sử nhân loại” - Bà Alemani, nói thêm.