Tại xưởng vẽ ở thành phố Lagos, họa sĩ người Nigeria Emmanuel Olatunde đang tạo nên dấu ấn riêng khi sử dụng đất sét lấy từ tự nhiên để thay thế sơn truyền thống trong các tác phẩm chân dung.
![]() |
| Họa sĩ Nigeria Emmanuel Olatunde sử dụng đất sét thay thế sơn truyền thống. |
Nghệ sĩ đa lĩnh vực 39 tuổi này đã phát triển một kỹ thuật độc đáo, biến đất sét thành nhiều màu sắc khác nhau, kết hợp giữa kiến thức hóa học và niềm đam mê hội họa. Ý tưởng ra đời trong thời gian Olatunde học đại học. Khi thử nghiệm với đất sét, anh nhận thấy chất liệu này có thể bám lên bề mặt toan, từ đó nảy ra suy nghĩ sử dụng đất sét như một loại sơn.
Vận dụng kiến thức hóa học, Olatunde xử lý đất sét ở dạng lỏng, trung hòa màu nâu tự nhiên, sau đó bổ sung các oxit kim loại và chất kết dính để tạo nên nhiều gam màu rực rỡ. Kết quả là những bức chân dung có bề mặt giàu chất liệu và hiệu ứng thị giác đặc biệt.
"Tôi nhận ra quá trình ôxy hóa có thể làm thay đổi màu sắc của đất sét nhiều hơn so với màu tự nhiên của nó khi còn trong đất. Vì vậy, tôi tìm đến các loại oxit kim loại, vốn cũng là chất mà các nghệ nhân gốm sử dụng để tạo màu cho đất sét. Sau đó, tôi kết hợp các loại oxit này với chất kết dính và thử nghiệm. Kết quả là phương pháp đó đã phát huy hiệu quả." – Họa sĩ Emmanuel Olatunde, chia sẻ.
Con đường đến với sáng tạo này bắt nguồn từ sự giằng co giữa hai niềm yêu thích của anh: điêu khắc với đất sét và hội họa. Không muốn từ bỏ lĩnh vực nào, Olatunde đã tìm ra cách kết hợp cả hai thành một phong cách nghệ thuật riêng.
![]() |
| Olatunde xử lý đất sét ở dạng lỏng, trung hòa màu nâu tự nhiên. |
Kỹ thuật của anh hiện được xem là một phần trong xu hướng ngày càng phát triển của các nghệ sĩ châu Phi, những người đang ưu tiên sử dụng vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường nhằm giảm tác động sinh thái, đồng thời mở rộng giới hạn sáng tạo.
"Đất sét có cách thể hiện rất riêng. Tôi có thể kiểm soát quá trình sáng tác, nhưng khi khô đi, đất sét sẽ tự tạo nên kết quả theo cách của chính nó. Điều tôi thích là không phải mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của mình hay đều có câu trả lời sẵn rằng tác phẩm sẽ phải trông như thế nào. Ngoài những gì tôi tạo ra bằng nét cọ, thì quá trình khô, sự biến đổi màu sắc và mọi thay đổi khác đều là do đất sét quyết định. Tôi thích sự tự nhiên đó. Nghệ sĩ có sự độc lập của mình, còn chất liệu cũng có sự độc lập của chính nó." – Họa sĩ Emmanuel Olatunde, cho biết.
Dù vậy, Olatunde cho biết việc thuyết phục thị trường nghệ thuật chấp nhận chất liệu mới vẫn là một thách thức. Tuy nhiên, anh tin rằng các nhà sưu tập và giới chuyên môn sẽ sớm nhận ra giá trị của phương pháp này. Hiện nay, anh vẫn miệt mài sáng tác, chia sẻ quá trình làm việc trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của công chúng nhờ sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và tư duy sáng tạo hiện đại.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin