
Thiếu tới 4 vị trí chủ chốt và bị ép sân trong suốt 90 phút thi đấu, nhưng nỗ lực kiên cường của Olympic VN đã giúp đội bóng áo đỏ chỉ phải nhận 2 bàn thua sau vô số cơ hội ghi bàn của Olympic Saudi Arabia. Đây là một kết quả chấp nhận được, dù rằng mục tiêu của Olympic VN trước lúc lên đường là kiếm một trận hoà tại Damman.
Tuy nhiên, sau khi kết thúc hiệp 1 với tỷ số hoà 0-0, Olympic VN đã bị thủng lưới khi bước vào hiệp 2, và cả 2 bàn thua đều rơi vào vị trí bị khuyết của Long Giang, khi cả Đại Đồng lẫn Việt Cường đều không hoàn thành nhiệm vụ thay thế trung vệ này. Cũng phải thừa nhận rằng sau 45 phút đầu tiên chống đỡ vất vả, Olympic VN đã tỏ rõ dấu hiệu xuống sức ở hiệp 2, và một thất bại là kết cục khó tránh khỏi trong thế trận đối phương thi đấu hoàn toàn áp đảo như vậy.
Sau đây là đội hình xuất phát của ĐT Olympic VN. Đội bóng của chúng ta ra sân trong trang phục màu đỏ và thi đấu theo đội hình chiến thuật 4-5-1.
Thủ môn: Đức Cường; Hậu vệ: Việt Cường, Xuân Hợp, Đại Đồng, Nhật Tân; Tiền vệ: Phong Hòa, Quý Sửu, Công Minh, Duy Nam, Tiến Thành; Tiền đạo: Anh Đức.
Ngay phút thứ 3, khung thành Olympic VN đã bị chao đảo sau pha sút phạt từ cánh phải của Olympic Saudi Arabia, nhưng thủ môn Đức Cường đã kịp thời đẩy bóng qua xà sau cú đánh đầu của đối phương, cứu thua một bàn trông thấy.
Phút thứ 8, lại từ một quả phạt, thủ môn Đức Cường phải đẩy bóng cứu thua, và Abdullah lao vào sút bồi nhưng hậu vệ và thủ môn Olympic VN kịp cản phá.
Ưu thế trong những phút đầu tiên nghiêng hẳn về phía các cầu thủ chủ nhà, khi bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Olympic VN.
Phút 14, Olympic VN mới có tình huống sút cầu môn đầu tiên nhờ được hưởng quả phạt ở khoảng cách chừng 40m, nhưng Xuân Hợp đã đá bóng vọt xà.
Phút 20, Công Minh phạm lỗi với Hazazi ngay trước vòng cấm khiến Olympic VN phải chịu một quả phạt rất nguy hiểm, nhưng may mắn là tiền đạo Olympic Saudi Arabia đã không tận dụng thành công.
Phút 24, Olympic VN mới được hưởng quả phạt góc đầu tiên sau pha tấn công khá tốt bên cánh phải, nhưng Anh Đức đã không thể dứt điểm do bị kèm quá chặt.
Phút 26, Quý Sửu và thủ môn Đức Cường phối hợp không ăn ý trong vòng cấm, để tiền đạo Olympic Saudi Arabia cướp được bóng nhưng rất may đã không có bàn thua đến với đội khách.
Phút 30, Anour có pha kết thúc nguy hiểm khi đối mặt với Đức Cường ngay trong vòng cấm, nhưng cú sút của anh đã đi thiếu chính xác.
Phút 38, Công Minh chuyền bóng hỏng ngay trên sân nhà, buộc Xuân Hợp phải phạm lỗi với Hazazi ngay sát mép vòng cấm, nhưng rất may Olympic Saudi Arabia đã thực hiện quả phạt không chuẩn xác.
Ngay đầu hiệp 2, tiền đạo Hazazi đã phải rời sân để nhường chỗ cho Yousef. Hazazi chính là cầu thủ gây ra nhiều rắc rối nhất cho hàng thủ Olympic VN ở hiệp 1, và chính anh đã ghi bàn vào lưới Đức Cường trong trận lượt đi tại sân Mỹ Đình.
Phút 55, Anour có bóng cực kỳ trống trải trong vòng cấm, nhưng cú sút của anh lại thiếu chính xác. Hàng thủ Olympic VN đã tỏ ra sơ hở trong tình huống này.
Phút 65, Alisalem Yousuf Mansour ghi bàn mở tỷ số cho Olympic Saudi Arabia sau pha căng ngang từ cánh phải của Saleh.
Phút 68, Saleh đi bóng từ giữa sân xuyên thủng hàng thủ Olympic VN, nhưng rất may cú sút cuối cùng của tiền vệ này đã bị thủ môn Đức Cường chặn đứng.
Phút 72, Olympic VN có sự thay đổi người đầu tiên khi Phúc Hiệp vào sân thay Công Minh.
Phút 83, Tiến Thành sút bóng bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng không chính xác và lại thiếu lực. Sau khi Phúc Hiệp vào sân, Olympic VN đã chuyển sang sơ đồ 4-4-2 nhưng vẫn chưa có cơ hội ghi bàn nào đáng kể. Trong khi đó, Olympic Saudi Arabia tiếp tục làm chủ trận đấu và liên tiếp tạo ra sóng gió.
Phút 88, Phong Hoà chuyền ngang rất nguy hiểm ở giữa sân, đẩy hàng thủ Olympic VN rơi vào thế 2 chống 2 với tiền đạo đối phương, nhưng rất may Anour đã rơi vào thế việt vị.
Phút 90+3, Olympic VN phải chịu một quả penalty sau pha cao chân của Việt Cường trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Alisalem Yousuf Mansour đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà, mặc dầu thủ môn Đức Cường đã chạm tay vào bóng. Đây cũng là pha bóng cuối cùng của trận đấu này.



