
HLV A. Riedl gần như vẫn sử dụng đội hình xuất phát mạnh nhất ở trận đầu tiên của Agribank Cup, nhưng U23 VN vẫn thua
Trái với những phát biểu trước Agribank Cup, HLV A. Riedl gần như vẫn sử dụng đội hình xuất phát mạnh nhất ở trận đầu tiên của giải. Chỉ khi bị dẫn 1 bàn và bước vào hiệp hai, ông Riedl mới cho các cầu thủ trẻ vào sân. Nhưng thời gian không còn đủ để những “nhân vật phụ” trong mắt ông Riedl lật ngược thế cờ.
Không thiếu trụ cột nhưng vẫn yếu
Đội hình xuất phát của U23 VN ở trận mở màn Agribank Cup vẫn gồm đầy đủ những anh hào. Có tới 5 cầu thủ vừa tham gia trận lượt về vòng loại World Cup 2010 tại UAE xung trận ngay từ đầu, không có cơ hội cho Quang Hải hay Hữu Phước cũng như những cầu thủ trẻ khác. Vào trận, các cầu thủ VN dồn lên tấn công và là đội sút cầu môn trước.
Trong khi các trụ cột đã mệt mỏi thì quyết định tung đội hình mạnh trong trận này của ông Riedl là khá khó hiểu. Ông Riedl chịu sức ép từ LĐBĐ VN, từ nhà tài trợ, hay từ chính tính cách có phần bảo thủ của ông? Chỉ biết rằng với đội hình với nhiều vị trí không thể thi đấu hết sức, U23 VN để lọt lưới ngay phút thứ 7, từ pha tấn công trung lộ, dù hàng thủ áo trắng của U23 VN đông người hơn.
Phút 15, Công Vinh có pha đối mặt nhưng sức rướn và sức bền đã không còn cho phép tiền đạo số một VN có được một pha xử lý tinh tế. Công Vinh không thể thắng được thủ môn. Những phút cuối hiệp một, U23 VN bất ngờ dâng cao đội hình , Vũ Phong, Duy Nam có một vài pha sút bóng nhưng không thành.
Quang Hải được khen
Hiệp hai, ông Riedl rút Vũ Phong, Duy Nam thay bằng Mai Tiến Thành và Quý Sửu, U23 VN ngay lập tức nhập cuộc hào hứng hơn, nhưng vẫn chưa có nét mới, đột biến nào trong lối chơi. Quang Hải, Thanh Bình - một tiền đạo trẻ và một tiền đạo đang thất sủng - được tung vào sân ở phút thứ 62 thay cho Anh Đức, Công Vinh. Thay liên tiếp 4 cầu thủ trong 15 phút đầu của hiệp hai, cuộc thử nghiệm của ông Riedl chỉ diễn ra khi ông nhận ra cách bố trí đội hình xuất phát không hợp lý và đã vắt kiệt sức của các trụ cột. Phút 68, U23 VN được hưởng quả phạt bên phía góc trái, ngoài vòng cấm địa. Quý Sửu sút phạt và cầu thủ cùng quê Đồng Tháp Thanh Bình xoay người đánh đầu rất nhanh san bằng cách biệt.
Tuy nhiên, niềm hy vọng của các CĐV VN về một mở màn không đến nỗi nào chỉ kéo dài 12 phút. Phút 80, xuất phát từ một đường phạt góc, sau pha hỗn loạn trước khung thành của Đức Cường, Sobir sút bóng cận thành hạ gục thủ môn Đức Cường. Hàng thủ U23 VN một lần nữa đã không theo sát tiền đạo đối phương.
Tuy thắng, nhưng HLV A. Vadim cho biết, ông không thực sự hài lòng mới màn trình diễn của các cầu thủ Olympic Uzbekistan, dù đây là chiến thắng quý giá vì 3 tháng nay đội bóng của ông không thắng một trận đấu nào do quá tải. Trong khi đó, HLV Riedl cho rằng đây không phải trận đấu quá tồi của U23 VN, nhất là hiệp hai đội đã chơi tốt hơn. Ông thầy người Áo có ấn tượng tốt với tiền đạo tân binh Quang Hải, nhưng cho biết ông vẫn chưa thể thử nghiệm Hải cũng như các cầu thủ trẻ khác ngay từ đầu trận, dù tin rằng họ có tương lai!
Ở trận đầu tiên của giải, Olympic Phần Lan lội ngược dòng thắng Olympic Zimbabwe 3-2 sau khi bị dẫn trước đến 2 bàn.




