
LĐBĐ Anh (FA) đã họp bàn về tương lai của Steve McClaren vào 8 giờ 30 sáng hôm qua (giờ GMT). Quyết định sa thải được đưa ra và khoản tiền bồi thường mà McClaren sẽ nhận có thể lên đến 2,5 triệu bảng.
Ngay lập tức, chiến dịch tìm người thay thế đã được xúc tiến. Cho đến rạng sáng qua, Martin O''Neill (Aston Villa) và cựu HLV của Chelsea, Jose Mourinho, được xếp ở vị trí cao nhất với tỷ lệ 7-2. Tuy nhiên, theo được hiểu thì Mourinho muốn quay lại dẫn dắt một CLB hơn, trong khi O''Neill có vẻ không nhiệt tình lắm với khả năng trở thành HLV đội tuyển Anh.
Về phía FA, họ đang cân nhắc bổ nhiệm Trevor Brooking, Giám đốc dự án phát triển bóng đá Anh, vào vị trí dẫn dắt đội bóng trong thời gian tạm thời, bởi Terry Venables, trợ lý của McClaren, cũng bị hủy bỏ hợp đồng. Đương nhiên, phái đoàn tới Durban, Nam Phi, trong ngày hôm nay để chuẩn bị cho lễ bốc thăm World Cup 2010 sẽ chỉ thiếu vắng McClaren. Nói đúng hơn, lần thứ hai liên tiếp, Giám đốc điều hành Brian Barwick có mặt tại buổi lễ bốc thăm vòng loại một giải đấu mà không ai là người sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh.
Thậm chí, Barwick còn đang phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích về vai trò lãnh đạo FA của ông. Sau khi khẳng định McClaren là sự lựa chọn của ông, bất chấp FA công khai phỏng vấn Luiz Felipe Scolari, việc Barwick bỏ phiếu trống cùng chủ tịch FA, Geoff Thompson, là có thể hiểu được. Có điều, 10 thành viên còn lại, trong đó có Giám đốc điều hành CLB Man United, David Gill, và Chủ tịch CLB Bolton, Phil Gartside, đã đặt dấu chấm hết cho 16 tháng tại vị như là HLV dở nhất trong lịch sử tuyển Anh của McClaren.




-bi-Israel.gif?width=300&height=-&type=resize)
