Đau tim vì...cô gái Thái Nguyên

08:24, 15/12/2007

100m nữ, đó là nội dung danh giá nhất của điền kinh, tấm HCV đó đã thuộc về Việt Nam. Không có bất ngờ nào xảy ra khi Vũ Thị Hương cán đích đầu tiên và có Vàng như kế hoạch.

Ở trên khán đài, nhiều VĐV điền kinh của nước chủ nhà Thái Lan run lên vì tức giận lẫn thất vọng, đập bàn ầm ầm. Trong khi đó, cánh phóng viên, CĐV và toàn đội điền kinh có một phen thót tim vì chiến thắng nghẹt thở của Hương.


Nội dung 100m nữ thu hút đông đảo báo giới nhất. Ảnh: Quang Minh

Đó là chiến thắng của chiến thuật hợp lý, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu dày dạn đến lỳ lợm. Nó khiến người Thái đau đớn vì mất tấm HCV có giá nhất khi đã tưởng như cầm chắc nó trong tay nhưng lại tuột mất vì bị "đánh lừa".

Hương mới bình phục chấn thương và khiến nhiều người rất lo vì khó đạt được phong độ tốt, dù xác định chỉ cần chơi được khoảng 80% khả năng là sẽ không có đối thủ.

Bao lo lắng đã ập đến khi ở vòng đấu loại, Hương đã chỉ về nhì với thành tích 11"38 trong khi VĐV Thái Lan về nhất với 11"50. Khi tất cả bước vào vạch xuất phát, tất cả đã hồi hộp nín thở chờ đợi.

Jutamass của Thái Lan vươn lên dẫn đầu sau khoảng 50m và chẳng ai thấy Vũ Thị Hương đâu. Đến cách đích chừng 20m cuối, VĐV chủ nhà vẫn nhỉnh hơn những người kế tiếp.

Nhưng trong 10m cuối, cô gái Thái Nguyên với những guồng chân mạnh mẽ lao lên như một chiếc xe đua F1 và cán đích trước tiên. Không cần BTC thông báo, tất cả người Việt Nam có mặt trên sân đều hò reo ăn mừng.

Hương đã chỉ vượt qua đối thủ trong một tích tắc và chính cái tích tắc ấy đã khiến không biết bao nhiêu người có cảm giác vỡ tim vì kịch tính được đẩy lên quá cao rồi kết thúc theo cái cách không thể tuyệt vời hơn. Xin cảm ơn cô gái vàng của điền kinh Việt Nam!