
"Người ngoài hành tinh" Ronaldo đã ra viện sau ca phẫu thuật đầu gối và bắt đầu quá trình hồi phục. Căn phòng hiện anh ở tạm chẳng khác gì một bệnh viện thu nhỏ với các thiết bị y tế.
Có lẽ, đây là khoảng thời gian khó khăn nhất với Ronie. Trong khi các đồng đội ở Milan đang căng sức chiến đấu với mật độ 3 ngày/trận cho hai mục tiêu ở Serie A và Champions League, thì "người ngoài hành tinh" bị bao vây bởi 4 bức tường vô cảm cùng những vật dụng y tế đã "nhẵn mặt" với anh từ nhiều năm qua.
Dù có sự xuất hiện của cậu con trai Ronald nhưng không vì thế mà Ronaldo có thể nở những nụ cười gượng gạo. "Lúc này, tôi cần phải tập để quên hết tất cả mọi thứ xung quanh mình", "gã béo" tâm sự.






