
Chơi đầy cố gắng và vượt lên dẫn trước 1-0 ở hiệp 1 nhưng Nam Định đã không duy trì được lợi thế này và để Beijing Guoan gỡ lại... 3 bàn ở nửa sau trận đấu. Dù thua nhưng đại diện Việt Nam đã có một trận đấu đáng khen tại cúp châu Á.
Xuất phát từ pha đi bóng khéo léo bên cánh phải của Danh Ngọc, bóng được Ngọc Lung chuyền vọt qua tất cả các hậu vệ Bắc Kinh và Văn Duyệt đệm lòng trái phá đập xà ngang dội vào phía trong vạch vôi. Trọng tài biên phất cờ công nhận bàn thắng cho Nam Định trong niềm hân hoan tột bậc của khoảng vài trăm khán giả ngồi lọt thỏm giữa khán đài A sân Mỹ Đình.
Tuy nhiên, đó chỉ là một đợt phản công hiếm hoi mà Nam Định tạo được. Thời gian còn lại, họ phải lo chống đỡ những pha hãm thành liên tiếp của đối phương.
Nếu may mắn thì các chân sút của đội khách đã có thể ghi được không dưới 2 bàn trong hiệp 1. Chỉ 3 phút đầu tiên, tiền đạo Bắc Kinh đã 2 lần đối mặt với Quang Huy nhưng dứt điểm vội vàng, còn ngay sau bàn thua, hậu vệ Zhang Shuai đánh đầu đập xà ngang khung thành Nam Định.
Phút 44, trong một pha bóng tức cười, trước cầu môn gần như "vắng tanh", tiền vệ Wang Changquin lại đệm bóng trúng người Quang Huy, lúc ấy mới hối hả chạy về từ góc rất xa. Tình huống điển hình cho sự vô duyên của các cầu thủ áo xanh, khiến HLV người Hàn Quốc Lee Jang Soo tức đến nảy đom đóm mắt.
Nhưng sức kháng cự của Nam Định cũng chỉ có tác dụng đến đầu hiệp 2. Khi Bắc Kinh tăng tốc, đá pressing toàn sân thì các học trò của ông Hảo không còn theo kịp trận đấu nữa, và các lỗ rò ở hàng thủ không thể nào vá kịp.
Phút 56, sau một pha cản phá bị đuối của Quang Thế, Xiangchuang (11) cướp được bóng ngay trong vòng cấm và tung cú sút quyết đoán hạ gục Quang Huy. Tỷ số được cân bằng 1-1, và các cầu thủ chủ nhà hiểu rằng cơ hội có điểm của họ thế là sắp tắt.
Quả như vậy. Không lâu sau đó, phút 60, tiền đạo Du Wenhui (9) phá bẫy việt vị băng xuống sửa lòng vào góc xa, đưa Bắc Kinh vượt lên dẫn ngược lại 2-1. Ở bàn thua này, các hậu vệ Nam Định đã tỏ rõ sự xuống sức.
Mặc dù cũng tạo ra được một vài cơ hội phản công của Đức Dương và Ngọc Linh, nhưng Nam Định không thể tìm thêm vận may một lần nữa. Khi trận đấu đã tính đến phút bù giờ, Xiangchuang ấn định chiến thắng 3-1 cho Bắc Kinh sau một pha 3 đánh 1 đơn giản, như một kết cục tất yếu.
Các cầu thủ Nam Định đón nhận thất bại này hết sức bình thản, bởi dù sao họ cũng đã tung hết sức rồi. Nhưng HLV Nguyễn Ngọc Hảo lại khác, ông không hài lòng với phong độ của cả đội, đặc biệt là các ngoại binh.
Theo ông Hảo, cầu thủ Nam Định còn quá non trong việc đối chọi với sức ép, nên dẫn đến sai lầm. Ông cũng bày tỏ sự chê trách trung vệ Emmanuel Ejike đã thiếu kiềm chế dẫn đến việc phải nhận thẻ đỏ, làm khó khăn càng chồng chất thêm.
Phía bên kia, HLV Lee Jang Soo cũng phàn nàn các cầu thủ của mình bỏ lỡ nhiều cơ hội quá. Ông nhấn mạnh rằng rất nhiều vị trí đã không hoàn thành nhiệm vụ, và cả đội sẽ phải có một cuộc họp rút kinh nghiệm nghiêm túc nếu muốn tiếp tục chứng tỏ tham vọng ở cúp châu Á lần này.
Đại diện còn lại của bóng đá Việt Nam tại Champions League châu Á là Bình Dương đã thúc thủ nhẹ nhàng 1-2 trên sân của Changchun Yatai. Anh Đức ghi bàn gỡ hoà cho Bình Dương ở phút 56, nhưng đội bóng của HLV Lê Thuỵ Hải vẫn phải ra về tay trắng.





