Khuất phục Fio, Inter tiếp tục bay cao

09:10, 13/04/2008

Hai bàn thắng của Cambiasso và Balotelli đã giúp chủ nhà Inter khuất phục Fiorentina (rạng sáng 14/4), qua đó tiếp tục giữ vững khoảng cách 3 điểm với đội xếp sau Roma.

Đang rất hưng phấn sau khi loại PSV Eindhoven khỏi Cúp UEFA, Fiorentina hành quân đến Giuseppe Meazza với tham vọng làm nên bất ngờ lớn. Khi mà Milan, Udinese và Sampdoria đồng loạt thất bại ở vòng này, nếu có được chiến thắng, Fio sẽ nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Thế nhưng, thầy trò HLV Prandelli đã quên rằng đối thủ của họ lần này không hề đơn giản, mà đó là một Inter đang dần lấy lại niềm tin bằng chiến thắng nhẹ nhàng trong trận derby Lombardia với Atalanta một tuần trước. Và khi mà Inter đã lấy lại sự tự tin thì thật khó để đối thủ nào có thể ngáng đường nhà ĐKVĐ.

Nhập cuộc khá chậm rãi, Inter chủ động nhường thời lượng kiểm soát bóng trên sân cho Fiorentina, nhưng không có nghĩa là đội chủ nhà đánh mất thế trận trên sân. Sau 10 phút đầu tiên thăm dò và làm đối phương mất cảnh giác, Inter bất ngờ gia tăng sức ép với cú sút căng của Vieira đưa bóng chạm Ujfalusi đi vọt xà.

Trong tình huống thực hiện quả đá phạt góc thứ 3 liên tiếp, một lần nữa Vieira thể hiện tầm quan trọng của mình trong lối chơi của Inter khi tung người đánh đầu kỹ thuật. Thế nhưng, cựu cầu thủ của Juve đã không thể thắng được người đồng hương Frey trong khung thành đối phương.

Sau một vài phút thi đấu tưng bừng, Inter một lần nữa chùng xuống và nhường hẳn quyền kiểm soát bóng cho đối phương. Điều đó đã tạo cho các cầu thủ đến từ xứ Toscana một sự tự tin lớn khi liên tục thực hiện những pha đan bóng khá đa dạng, cũng như những lần đột phá đầy tính bất ngờ.

Dường như việc Inter chấp nhận chịu lép về trước Fio là một phần trong chiến thuật của HLV Mancini. Ông đã khiến cho đối phương rơi vào trạng thái chủ quan khi có được một thế trận khá tốt, để rồi sau đó Inter tung ra những pha tăng tốc đầy bất ngờ nhằm mang đến sự khác biệt.

Điều này được thể hiện khi Inter có không ít cơ hội nguy hiểm sau hơn nửa giờ thi đấu. Đầu tiên là cú sút xa ở phút 33 của đội trưởng Zanetti buộc Frey phải đổ hết người cản phá. Ở pha đá phạt góc sau đó, Frey một lần nữa thể hiện phong độ tuyệt vời khi cản phá xuất sắc cú đánh đầu đầy kỹ thuật của Cruz.

Trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại, lần thứ hai trong trận Cruz có cơ hội thử tài Frey, với pha đánh đầu đầy uy lục từ đường chuyền bên cánh phải của Stankovic. Và kẻ chiến thắng một lần nữa là cái tên mà Inter từng hắt hủi.

Trở lại sân sau giờ nghỉ, Inter bất ngờ tăng tốc khiến Fiorentina không kịp bắt nhịp và tỏ ra lúng túng. Người gây ấn tượng nhất trong lối chơi của đội chủ nhà là Vieira, với những pha cầm bóng và đột phá dũng mãnh thẳng vào hàng thủ đối phương. Chính Vieira đã góp công rất lớn trong bàn thắng mở tỉ số của Inter ở phút 55.

Có bóng theo hướng chếch bên cánh trái, Vieira tăng tốc xâm nhập vòng cấm địa đội khách. Dù đã bị ngã trước vòng vây của Gamberini và Ujfalusi, tiền vệ người Pháp vẫn kịp thực hiện đường chuyền chính xác cho Cambiasso băng vào đệm bóng cận thành khiến Frey chỉ còn biết đứng nhìn.

Bàn thắng phá vỡ thế bế tắc của Cambiasso càng khiến Inter thêm tự tin trong những pha xử lý của mình. Khi mà Fiorentina bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc từ nỗ lực đột phá của Vieri ở phút 61, bởi Kuzmanovic sút bóng vọt xà từ khoảng cách trống trải, thì đội khách đã phải trả giá với bàn thua thứ hai sau đó chưa đầy 1 phút.

Đường chuyền thông minh của Cruz đã đặt Balotelli vào tình huống đối mặt với Frey, sau khi hàng thủ Fio mắc lỗi nghiêm trọng trong việc bắt việt vị. Kết quả là ngôi sao trẻ của Inter đã không gặp một chút khó khăn nào khi tỉnh táo sửa bóng qua người thủ môn người Pháp.

Dễ dàng có được hai bàn thắng, HLV Mancini bắt đầu có những tính toán riêng khi lần lượt đưa ra những thay đổi nhằm bảo vệ tỉ số, khi lối chơi của Inter dần trở thành 4-5-1. Trong khi đó, HLV Prandelli đã tung tất cả những con bài ở hàng công với hy vọng gây bất ngờ nhưng không thể thành công.

Thắng trận này, Inter tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm với Roma. Trong khi đó, khoảng cách giữa Inter với đội xếp sau (Milan) là 4 điểm, và cuộc chiến giành vé dự Champions League mùa sau vẫn chưa ngã ngũ.