
Manchester đã khiến cho lượt về vòng tứ kết Champions League trở nên dễ dàng hơn khi “bỏ túi” trận thắng 2-0 trước “người cũ” AS Roma ngay trên sân Olimpico. Tác giả của hai bàn thắng này chính là hai “ngôi sao” của M.U Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney.
Bàn thắng mở tỷ số của M.U đến vào phút thứ 39, từ pha đánh đầu của Ronaldo. Đây là bàn thắng thứ bảy của anh tại Champions League. Trước đây, nhiều câu hỏi đã đặt ra chung quanh khả năng của anh trong những trận đấu lớn, nhất là sau trận thua AC Milan tại mùa bóng trước. Nhưng Ronaldo đã thể hiện phong độ rất xuất sắc qua trận đấu này, cùng với sự trợ giúp của Rooney. Và chính Rooney cũng là người ấn định tỷ số 2-0 cho M.U khi nhận đường chuyền chuẩn xác của Park Jisung và “hạ gục” thủ môn Doni.
HLV Alex Ferguson tỏ ra hài lòng với các học trò của mình: “Đây là kết quả tuyệt vời. bàn thắng của Ronaldo hoàn toàn làm cho thế trận thay đổi. Chúng tôi đã gây không ít khó khăn cho Roma trong hiệp 2, mặc dù phải nói rằng trong 15 phút cuối, khi họ tạo được nhiều cơ hội rất tốt, chúng tôi đã gặp may mới giữ được nguyên vẹn kết quả”. Ông Alex Ferguson cũng tỏ ý tiếc đối với sự vắng mặt của đội trưởng Totti: “Đó là thiệt thòi lớn của Roma, Totti thực sự là linh hồn của đội bóng thủ đô”.
Còn HLV Luciano Spalletti của Roma lại đánh giá cao cầu thủ Hàn Quốc của M.U: “Park Jisung là cầu thủ tuyệt vời, anh ta tỏ ra không mệt mỏi khi săn bóng trước khung thành của chúng tôi. Lượt về, tất nhiên là chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, phải cố gắng gấp bội để ghi được nhiều hơn hai bàn thắng. Sẽ không được phép phạm sai lầm”.
Trong khi đó Barcelona cũng giành lợi thế trên sân khách khi thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước đội bóng Đức Schalke 04. Bàn thắng duy nhất của trận đấu thuộc về Bojan Krkic, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ 17 tuổi này tại đấu trường Champions League mùa bóng này.
HLV Slomka thừa nhận Schalke đã phạm nhiều sai lầm trong trận đấu này: “Chúng tôi đã quá e dè Barcelona, dường như các cầu thủ không đủ tự tin và dũng mãnh để đương đầu với một đối thủ lớn như vậy. Họ đã bộc lộ khá nhiều sơ hở và khoảng trống trước đội bạn. Đáng tiếc hơn, trong hiệp hai, có rất nhiều cơ hội tốt đã được tạo ra nhưng các cầu thủ lại không tận dụng được”.
HLV Frank Rijkaard của Barca lại tỏ ra thận trọng: “Đây là trận đấu khó khăn đối với chúng tôi. Schalke là đội bóng mạnh và có tinh thần thi đấu rất tốt. Chúng tôi đã gặp may trong hiệp 2 và tận dụng cơ hội thành công. Trận lượt về sẽ rất khó khăn, nếu còn bỏ lỡ nhiều cơ hội như trận này, chúng tôi sẽ không có cửa đi tiếp”.






