SLNA miễn cưỡng bổ sung lực lượng

08:24, 23/04/2008

Không có nhiều lựa chọn, SLNA chỉ điền thêm tên tiền đạo David (Nigeria) và cựu tuyển thủ Lâm Tấn vừa lành chấn thương vào danh sách thi đấu giai đoạn 2 V-League 2008.

Ở giai đoạn 1, lãnh đội SLNA đã có lúc ‘’điên tiết’’ vì ngoại binh yếu kém, tuyên bố nếu có thể thì sẽ thanh lý cả 4 người hiện có. Tuy nhiên, trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, không có cầu thủ ngoại nào phải ra đi, kể cả tiền vệ Marcelo bị coi là... không biết đá bóng.

Sở dĩ như vậy là vì hơn 1 tuần nghỉ không đủ để SLNA có thể làm một cuộc tuyển sinh cho ra hồn. Trong số ít ỏi những ngoại binh thuộc diện "cơ nhỡ" dạt về xứ Nghệ, HLV Nguyễn Văn Thịnh đắn đo mãi, cuối cùng đành phải ký hợp đồng với tiền đạo David người Nigeria.

Mặc dù vậy, không nhiều thành viên trong đội tỏ ra coi trọng trình độ chuyên môn của David. Công Vinh nhận xét rằng sẽ rất khó thành công nếu phải đá cặp với anh chàng vụng về này.

Như vậy, với sự xuất hiện của David, SLNA sẽ có đủ 5 cầu thủ ngoại trong đội hình. Rất có thể ngay ở trận tới, David sẽ được tung vào sân "thử lửa" bởi Opara vừa bị chấn thương cơ đùi.

Cũng trong giai đoạn 2, HLV Thịnh "đen" quyết định đăng ký lại Lâm Tấn, cựu tuyển thủ U-23 QG vừa bình phục sau chấn thương gối dài ngày. Tuy nhiên, sự trở lại của Lâm Tấn mang ý nghĩa động viên nhiều hơn là chuyên môn.

So với các đối thủ khác ở V-League, vấn đề nội binh của Sông Lam không khiến ông Thịnh phải quá lo lắng, bởi lứa trẻ Trọng Hoàng, Đắc Khánh, Đình Đồng... đang "chín" khá nhanh. Ông cũng đang chờ đợi sự tái xuất của Văn Quyến, trong trường hợp "thằng béo" được VFF "gia ân".

Chiều 23/4, SLNA lên tàu vào Khánh Hoà để chuẩn bị cho trận đấu cuối tuần này.