Tìm huy chương bằng khổ luyện

22:00, 30/04/2008

Trở về nhà chỉ hơn một ngày từ Giải Vô địch cử tạ châu Á, Tuấn lập tức đáp máy bay sang Bulgaria tầm sư học đạo để hướng tới tấm huy chương Olympic cho thể thao VN

VĐV cử tạ số một VN Hoàng Anh Tuấn đã giành vé đến Olympic bằng cửa chính sau khi bảo vệ thành công chức vô địch ở hạng cân 56 kg tại Giải Vô địch châu Á diễn ra ở Nhật Bản cuối tuần trước. Với Tuấn, giấc mơ đến Olympic đã thành hiện thực nhưng dường như anh còn muốn nhiều điều hơn thế

Người của những mặt đối lập

Ở SEA Games 24 tại Thái Lan hồi cuối năm ngoái, ai cũng nghĩ Tuấn sẽ cầm chắc HCV hạng cân 56 kg nhưng không ngờ đó lại là kỳ SEA Games khiến Tuấn phải khóc hận. Trước SEA Games, anh đoán chắc mình chẳng cần tập luyện nhiều cũng có thể lấy được HCV. Thời điểm ấy, Tuấn đang là nhà vô địch châu Á ở hạng cân của anh và là á quân Asian Games 2006 (chỉ kém VĐV Trung Quốc). Nhưng Tuấn đã phải bật khóc vì thua một VĐV đến từ Indonesia.

Chứng kiến Tuấn khóc từ khi lên bục nhận huy chương bạc đến khi về làng VĐV mới thấy những giọt nước mắt kia đã dạy cho Tuấn một bài học quý. Nhiều người nhận xét rằng Tuấn quá hiếu thắng và đã phải trả giá đắt cho sự tự kiêu, còn Tuấn chỉ biết mím chặt môi tránh cho nước mắt khỏi trào ra nhiều hơn và tự hứa sẽ “phục thù” ở những giải đấu lớn hơn. Có tiếp xúc với Tuấn mới hiểu, trong thâm tâm của nhà vô địch cử tạ VN không hề có khái niệm “ngôi sao” hay “tự đề cao mình” như nhiều người vẫn chê trách khi nói về Tuấn. Ở anh, vẫn còn cái chất “trẻ con”, vẫn hay “giòn cười, tươi khóc” như một đứa trẻ.

Cái lúc Tuấn vùng vằng từ chối thầy nội, tự tìm thầy ngoại, nhiều người giận Tuấn lắm. Ông Đỗ Đình Kháng, Trưởng bộ môn cử tạ Tổng cục TDTT, nhận xét: “Tuấn là người có chí, chỉ có điều cách xử lý tình huống cả về chuyên môn lẫn đời thường đôi khi chưa khéo léo, dễ rơi vào tình cảnh bị chê trách”. Nhưng Tuấn là vậy, chính hai mặt đối lập, đôi khi rất “đáng yêu” nhưng nhiều lúc cũng thật “đáng ghét” ở anh làm nên bản sắc và tạo cho Tuấn động lực để phấn đấu.

Hy vọng có huy chương Olympic

Sau thành công của Hoàng Anh Tuấn tại hàng loạt giải đấu khởi động cho Olympic và nhất là Giải Vô địch châu Á, nhiều HLV và nhà quản lý thể thao bày tỏ sự lo lắng. Lo vì sợ Tuấn lại bị thành công ru ngủ, lại không nhìn thấy các đối thủ của anh để rồi có thể lại phải khóc tại Thế Vận hội Bắc Kinh. Nhưng Tuấn đã xua tan những lo âu ấy bằng việc đặt ngay vé máy bay sang Bulgaria - địa điểm tập huấn ưa thích của Tuấn - để tầm sư học đạo, chuẩn bị tốt nhất về mặt chuyên môn cho Olympic. Nhìn nhận về khả năng của mình ở Bắc Kinh vào tháng 8 tới, Tuấn cũng đã khiêm tốn hơn nhiều: “Tôi chỉ tự đánh giá mình ở vị trí số 4 trong số 4 người có khả năng tranh chấp huy chương ở hạng cân của tôi. Ở vị trí ấy, tôi còn phải cố gắng rất nhiều nếu muốn có huy chương”.

Xác định cho mình tạm đứng ở “chiếu dưới” không có nghĩa là Tuấn chỉ đến Olympic vì mục đích học hỏi. Lần này có vẻ như Tuấn đã học được câu châm ngôn “Nói trước bước không qua” nên anh hạn chế phát ngôn. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu duy trì được phong độ như ở Giải Vô địch châu Á vừa rồi, đồng thời khắc phục các lỗi nhỏ trong động tác cử đẩy, Tuấn không chỉ có khả năng tranh chấp huy chương mà còn có thể tranh chấp ngôi cao nhất. Hôm qua, 1-5, trước giờ bay sang Bulgaria, anh nói: “Có thể tôi sẽ đáp chuyến bay từ Bulagria thẳng sang Bắc Kinh dự Olympic chứ không trở về nhà. Tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho Olympic”.