
Trận chung kết bóng đá Cúp C1 châu Âu rạng sáng hôm nay (22-5) thật sự là một trận đấu hiếm có trong lịch sử bóng đá, nó được ví như một bữa tiệc bóng đá với đầy đủ các món, các dư vị mà dân nghiền môn túc cầu muốn tận hưởng.
Trong trận đấu này có đầy đủ sự hấp dẫn, đầy đủ sự khát khao chiến thắng, sự tiếc nuối, những nỗi buồn khôn tả trong nước mắt, những niềm vui tột độ đến nghẹn ngào; hơn thế, trận cầu đinh này còn có cả sự oan nghiệt, những mánh lới trả “nợ” của những cá nhân … và cuối cùng là những may rủi, là vận hội do trời định. Tất cả những điều ấy đã làm nên một trận thư hùng đỉnh cao bóng đá đạt tới độ hấp dẫn đến mức không còn gì để bàn cãi.
Mổ xẻ các chi tiết cho trận đấu giữa M.U và Chen - xi trong trận chung kết cho thấy đây là trận đấu hội tụ đầy đủ các anh tài bóng đá trên thế giới và trên thực tế các cầu thủ cả hai đội đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẳng cấp cao, sự tinh tế trong lối chơi. Tiếp đó là tính quyết liệt của trận đấu đã được thể hiện ở tất cả các cầu thủ trên sân. Họ thi đấu như quên mình, nhiều pha bóng quyết liệt, không ngần ngại va chạm và máu đã đổ trên gương mặt của hai cầu thủ của M.U, những bước chân tập tễnh của Phéc-đi-năng (M.U), Joóc-ba, A.Đi-câu (Chen-xi)… đã nói lên tất cả sự khốc liệt của từng pha bóng.
Sự hấp dẫn còn thể hiện ở những bàn thắng hết sức bất ngờ và mang cả những sai lầm ngớ ngẩn. Hai bàn thắng và 4 cơ hội mười mươi chia đều cho mỗi đội cũng đã nói lên đầy đủ sự ngang bằng trong thế trận của hai bên.
Thêm nữa một chiếc thẻ đỏ cho Joóc –ba của Chen-xi cũng là một nỗi oan nghiệt mà trong bóng đá vẫn thường có. Với lỗi trên Joóc-ba chỉ đáng phải nhận thẻ vàng mà thôi. Chiếc thẻ đỏ này rất có thể không có nếu như trong trận đấu Vi-díc của M.U đã không cố tình và không dưới một lần tìm cách chọc tức, áp dụng các tiểu xảo để trả lại cú lên gối của của Joóc-ba làm Vi-díc bị đổ máu mồm, máu mũi trong trận Chen-xi thắng M.U 2-1 tại giải vô địch ngoại hạng Anh vừa kết thúc. Nếu Joóc-ba không bị đuổi, rất có thể anh sẽ đá quả 11m luân lưu thay cho A-nen-ka thì mọi chuyện sẽ khác đi nhiều và Chen-xi đã không không phải ôm hận bại trận.
Món gia vị làm nên bữa tiệc thịnh soạn của trận chung kết không thể không nhắc tới là những cảm giác mà cả hai đội đều có được đó là đang từ thăng hoa trên 9 tầng mây bỗng nhiên bị ném xuống địa ngục. Chen- xi đang tràn trề hy vọng đến tột độ khi bước chân của J.Tê-ri tiến về đá quả 11 thứ 5 và cũng khoảnh khắc ấy M.U thất vọng gần như ngừng thở, và chỉ một tích tắc sau cảm giác ấy đã đổi chỗ cho hai đội. Đúng là trời cứu M.U.
Cuối cùng chiếc cúp danh giá nhất châu Âu ở cấp câu lạc bộ đã có chủ. M.U đăng quang. Sắc đỏ đã thăng hoa trong đêm hội Môt-scốp và thành Man-chét-tơ. Các cầu thủ Chen-xi lỡ hẹn trong nước mắt tiếc nuối. Nhưng trong con mắt những người yêu mến bóng đá, các cầu thủ Chen –xi xứng đáng ngẩng cao đầu bởi họ cũng hoàn toàn đủ tư cách nhận cúp, chỉ có điều họ không may mắn mà thôi.






