MU - Chelsea và cơ hội của Cristiano Ronaldo

09:00, 20/05/2008

Những ngờ hoặc về việc siêu sao người Bồ Đào Nha đã thực sự trở thành cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay hay chưa sẽ được giải đáp thêm khi anh cùng ''Quỷ đỏ'' đấu chung kết Champions League với Chelsea tối nay.

''CR 7'' đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp. Anh tỏa sáng rực rỡ và ghi cả thảy 41 bàn trên tất cả các mặt trận mùa này, cùng MU bảo vệ thành công chức vô địch giải Ngoại hạng và đứng trước cơ hội bước lên đỉnh vinh quang ở Champions League nếu thắng Chelsea tại Moscow. Những thành tích ấy làm Ronaldo thấy tự hào, và là cách đáp trả những chỉ trích rằng anh chưa phải cầu thủ của những trận đấu lớn.

"Tôi rất vui khi nhìn lại năm qua. Tôi lập cú đúp trước Arsenal, ghi bàn vào lưới Liverpool, chọc thủng lưới tất cả các đội bóng ở giải Ngoại hạng và trở thành Vua phá lưới với 31 bàn. Tôi cũng đoạt tất cả các phần thưởng cá nhân ở bóng đá Anh. Thế nên, nếu ai đó bảo rằng Ronaldo còn phải phấn đấu nhiều mới trở thành cầu thủ lớn, thì tôi cũng chẳng để bụng đâu, bởi nói thẳng, tôi biết mình là số một, mình là giỏi nhất", chủ nhân của Chiếc giày vàng châu Âu 2007 - 2008 tự tin khẳng định.

Tự hào sảng về những gì đạt được, nhưng Ronaldo cũng không quên phía trước anh và MU vẫn còn trận chung kết Champions League. Siêu sao 23 tuổi này thừa nhận, muốn hay không, anh vẫn phải duy trì phong độ đỉnh cao khi đối đầu với Chelsea trên sân Luzhniki, bởi đây là trận cầu lớn nhất và được xem như chuẩn mực để giới chuyên môn xác định đâu là ngôi sao sáng nhất của cả mùa bóng - một yếu tố quan trọng cho các ứng viên cạnh tranh phần thưởng Quả bóng vàng.

"Champions League là một phạm trù khác. Tất nhiên, sẽ tuyệt vời nếu tôi đá tốt trước Chelsea ở chung kết và đoạt thêm một phần thưởng cá nhân cao quý. Nhưng đó chưa phải là điều duy nhất xâm chiếm tâm trí tôi bây giờ. Tôi chưa bao giờ đến gần vinh quang ở Champions League và vì vậy, khi có cơ hội, tôi rất phấn khích", Ronaldo cho hay. Anh cũng nói thêm rằng khát khao chiến thắng ấy còn xuất phát từ việc anh cùng hai đồng đội Tevez và Rooney rất muốn đi vào lịch sử như bộ tam Denis Law - Bobby Charlton - George Best, những huyền thoại từng giúp MU lần đầu đoạt Cup C1 năm 1968.

Nhưng Ronaldo vẫn rất thực tế về khả năng thành công. Chân sút này nhớ rõ anh đã lu mờ thế nào trước Messi của Barca ở bán kết Champions League. Ronaldo cũng ý thức rằng anh có thể phải xếp sau Ballack - cầu thủ đang có phong độ đỉnh cao cùng Chelsea và tuyển Đức - trong trận chung kết. "Thắng thua gì thì tôi vẫn sẽ có thêm những bài học bổ ích, để tiếp tục phấn đấu, hướng đến những danh hiệu mới, những giải thưởng mới trong tương lai".