
Hình ảnh độc nhất vô nhị (một VĐV với đôi chân bằng kim loại đua tài cùng các VĐV bình thường hàng đầu thế giới) nhiều khả năng sẽ xuất hiện tại Olympic Bắc Kinh mùa hè này.
20 năm trước, khi mới được 11 tháng tuổi, một tai nạn đã khiến Pistorius phải cưa đến tận đầu gối đôi chân. Và kể từ đó, anh lớn lên cùng với đôi chân giả và tham dự khá nhiều hoạt động thể thao ở học đường như rugby, bóng nước, quần vợt, và thậm chí là vật. Tháng 1/2004, sau khi dính chấn thương đầu gối, anh tham gia tập chạy và sau đó đã giành HC vàng cự ly 200 mét và HC đồng ở 100 mét tại Paralympic 2004 (Thế vận hội dành cho VĐV khuyết tật).
Sau chiến tích ấy, Pistorius theo đuổi một giấc mơ lớn: dự Olympic chứ không phải Paralympic. Thành tích tốt nhất của anh ở nội dung 400 m nam lên tới 46 giây 46; nhưng thành tích tốt nhất của anh ở cự ly này năm ngoái chỉ là 46 giây 56. Mốc chuẩn để đủ điều kiện dự Olympic 2008 tại cự ly này 45 giây 95 (chuẩn B) và 45 giây 55 (chuẩn A). Trước mắt, thành tích đó của Pistorius hoàn toàn đủ để anh có thể tham dự với nội dung chạy tiếp sức.
Tuy nhiên, ban đầu, Liên đoàn điền kinh quốc tế ( IAAF) phản đối vì cho rằng Pistorius đã có lợi thế hơn hẳn các VĐV khác nhờ có đôi chân bằng sắt (doping kỹ thuật).
Pistorius đã đưa vụ này ra Tòa án thể thao quốc tế (CAS) và kết quả là anh đã chiến thắng. Chàng trai Nam Phi giờ đây đã có thể chuẩn bị cho lần có mặt tại Bắc Kinh. Ngày 2/7 tới, anh sẽ dự giải điền kinh quốc tế ở Milan và sau đó là cuộc tranh tài ở giải Roma Golden League. Đó là những giải đấu có thể giúp anh đạt chuẩn tới Thế vận hội Bắc Kinh.





