Sharapova dính chấn thương tại Rome Masters

15:28, 18/05/2008

Chỉ 2 ngày sau khi chính thức nhận thông báo từ ban tổ chức WTA Tour về vị trí số 1 thế giới, Sharapova đã phải đón nhận tin xấu khi dính chấn thương trong trận bán kết Rome Masters và đành chấp nhận bỏ cuộc.

Trong thời điểm nước rút khi Roland Garros chỉ còn một tuần nữa là chính thức khởi tranh, bất kỳ chấn thương nào cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành tích thi đấu của các tay vợt tại giải Grand Slam thứ 2 trong năm.

Mặc dù vậy, Masha đã lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng chấn thương này sẽ không ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của cô cho Roland Garros tuần tới.

Cô nói: "Tôi không nghĩ vậy. Vết thương này chỉ là căng cơ nho nhỏ. Tôi đã đặt vé tới Paris và cũng hy vọng rằng tình trạng sức khoẻ của tôi sẽ sớm hồi phục trong 2 ngày tới".

Tay vợt người Nga cho biết thêm rằng cô đã cảm nhận được chấn thương ngay từ trong trận tứ kết với Patty Schnyder, trận đấu mà Masha đã phải thi đấu 3 séc cho tới tận nửa đêm.

"Đêm hôm đó tôi đã phải cần tới gần 3 tiếng đồng hồ điều trị và có vẻ tình trạng vết thương đã tạm ổn, nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, thì vết thương lại đau trở lại", Sharapova kể lại, "tôi rất xin lỗi các fan hâm mộ. Tôi hy vọng có thể đền đáp lại sự kỳ vọng của các bạn trong thời gian sớm nhất".

Rõ ràng rằng xét về tầm quan trọng, cũng như giá trị giải thưởng thì Rome Masters không thể nào so sánh được với Roland Garros. Chính vì thế, quyết định "hạ cánh an toàn" của búp bê tóc vàng cũng không có gì là quá khó hiểu. Chức vô địch đầu tiên tại nước Pháp chắc chắn là món quà không thể tuyệt vời hơn giành cho những người yêu quý Sharapova.

"Ở các giải Grand Slam, bạn cần phải chấp nhận tất cả, thậm chí là chịu đựng thêm một vài liệu thuốc giảm đau nữa, để có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng 1 tuần trước khi Grand Slam diễn ra, sức khoẻ là vấn đề đáng quan tâm nhất", Masha khẳng định.

Như vậy, nhờ có quyết định rút lui của Sharapova, mà đương kim vô địch Jelena Jankovic bất chiến tự nhiên thành. Đối thủ của cô gái Serbia trong trận chung kết sẽ là tay vợt kém tiếng người Pháp Alize Cornet, tay vợt không được xếp hạng hạt giống duy nhất trong một vài thập kỷ qua lọt vào được tới trận chung kết Rome Masters.

Trong khi đó, tại giải đấu của các tay vợt nam đang diễn ra tại Hamburg, Djokovic đã bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi vị số 2 thế giới của Rafael Nadal khi để thua trong trận bán kết với chính đối thủ trực tiếp trên bảng xếp hạng 5-7, 6-2, 2-6.

"Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời". Djokovic phát biểu, "đây là một trong những trận đấu tuyệt vời nhất mà tôi đã từng tham gia".

Những khán giả đến sân để theo dõi trận đấu này đã có một buổi tối mãn nhãn với những pha bóng tuyệt diệu đến từ phía cả 2 tay vợt. Ông vua sân đất nện Rafael Nadal cũng đã phải thốt lên rằng: "Trận đấu này tuyệt vời đến không thể tin được"

Trong khi đó, đối thủ của Nadal trong trận chung kết, Roger Federer không quá khó khăn khi chiếm hoàn toàn ưu thế trong trận thắng 6-3, 6-1 trước Andreas Seppi.

Như vậy sau lần gặp nhau gần đây nhất tại chung kết Monte Carlo, Federer và Nadal sẽ tái đấu tại trận đấu cuối cùng của Rome Masters. Nếu đánh bại Nadal, Federer sẽ có lợi thế tâm lý trước thềm Roland Garros khi gây áp lực lên tay vợt người Tây Ban Nha. Còn ngược lại, nếu người chiến thắng là Nadal, tay vợt số 2 thế giới sẽ có bước đà để tiếp tục khẳng định vị thế thống trị trên mặt sân đất nện.