Thể Công thua tâm phục khẩu phục

10:32, 18/05/2008

Trước sự công phá mạnh mẽ của đội chủ sân Long An, Thể Công đã không chịu nổi nhiệt, đành chấp nhận trắng tay ra về khi để thua 1-3 ở vòng 17 V-League, chiều 18/5...

Biết mình biết ta, ngoài lợi thế sân nhà, ĐT.LA còn nổi trội với một hàng công mạnh mẽ đáng gờm nhất (29 bàn/16 trận), thế nên, đội bóng áo lính đã cố gắng phát huy tối đa những gì mình chiếm giữ - một hàng thủ vững vàng, gắn kết.

Chọn lối chơi thiên về phòng ngự, Thể Công chỉ cắm duy nhất Edene ở tuyến trên. Mục tiêu của đội khách là chặn đứng mọi ngả đường tấn công từ 2 biên - bài sở trường, của chủ nhà.

Và Thể Công đã làm được. Dù thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng trước hàng thủ dày đặc, chơi tập trung cao độ, ĐT.LA đã gặp không ít khó khăn trong việc đưa bóng vào khu vực cấm địa của Thể Công.

Trường hợp, bóng được chuyền vào trong cho Antonio bật cao đánh đầu thì ngay lập tức, thủ môn Sihavy có mặt, cản phá tất cả.

Sau những lần cố công tìm kiếm cơ may, rốt cuộc phút 40, Antonio và Minh Phương cũng loại được hàng thủ Thể Công bằng miếng phối hợp trong vòng 16m50. Đáng tiếc sau khi thoát xuống, một mình trống trải đối diện của thủ thành Sihavy nhưng Minh Phương lại đưa bóng đi ra ngoài.

Để vuột trôi tình huống đáng kể nhất, cùng lúc đối thủ hầu như không tạo được cơ hội về phía cầu môn của Santos, trận đấu đáng chú ý nhất trong loạt trận ngày Chủ nhật đã bước vào thời gian nghỉ giải lao mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Tuy nhiên, sang hiệp 2 thì mọi chuyện đã có phần đổi khác. Một khi Thể Công có thiên hướng đẩy cao đội hình lên để tấn công thì đó chính là thời điểm để ĐT.LA tìm đường vào khung thành đối phương.

Phút 62, từ đường bóng dài của Minh Phương, dù bị 2 hậu vệ của Thể Công đeo sát thì Antonio vẫn kịp tung ra cú dứt điểm bằng chân trái, bóng đi qua chân thủ môn Sihavy, vào lưới. 1-0 cho ĐT.LA.

Bị dẫn bàn, HLV Galhidi quyết định tăng cường tấn công, bằng cách rút trung vệ Phước Tứ ra và đưa tiền đạo Phương Nam vào sân. Tuy nhiên, khi mà giữa các sân sút Thể Công chưa kịp tìm tiếng nói chung thì ở dưới, lưới của họ lại một lần nữa rung lên. Và người lập công vẫn là Antonio.

Phút 75, sau một pha lộn xộn trước vạch 16m50, Gustavo đẩy bóng cho Antonio thoát xuống trống trải tung cú sút chìm gạ hục Sihavy thêm một lần nữa.

Đến lúc này thì cơ hội cho Thể Công lật ngược thế cơ là hầu như không thể và họ s9ã thực sự mất tập trung. Phút 83, Minh Trí sút bóng vu vơ nhưng lại trúng đầu hậu vệ đội khách khiến bóng đổi hướng và đi thẳng vào lưới. Trong thời gian bù giờ, Ngọc Duy ghi bàn thắng danh dự cho Thể Công.

Có một điều an ủi cho đội khách là dù thất trận ra về nhưng họ vẫn xếp trên đối thủ trong BXH tổng sắp!