
Tương lai của HLV Avram Grant tại Chelsea đang được đếm từng ngày khi những "sếp lớn" ở sân Stamford Brigde không hài lòng với thành tích về nhì tại cả ba mặt trận là Carling Cup, Premiership và Champions League.
Kenyon phát biểu: "CLB đã đề ra những mục tiêu rõ ràng. Vị trí á quân không phải là thứ chúng tôi chờ đợi. Điều này được thể hiện thông qua quyết định thay đổi HLV hồi tháng 9 năm ngoái.
Ba tháng trước, chúng tôi vẫn còn góp mặt ở bốn giải đấu, sau đó thì còn lại hai và rốt cuộc hôm qua thất bại nốt tại Champions League. Thật đáng thất vọng. Mọi người có lẽ đều hiểu tâm trạng của chúng tôi lúc này".
Tuy nhiên, Kenyon không quên hứa hẹn: "Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải mới. Những gì vừa trải qua thật thú vị bởi chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến một kết cuộc như vậy. Nhưng chắc hẳn chẳng ai lại thích làm một "chuyên gia về nhì''".
HLV Grant đã cùng Chelsea giành ngôi á quân Carling Cup, xếp nhì bảng tại Premiership trước khi thất bại trong trận chung kết Champions League gặp Man Utd. Vị HLV người Israel thừa nhận rằng ông không hề biết số phận của mình sẽ được định đoạt ra sao.
"Tôi muốn tiếp tục gắn bó cùng Chelsea ở mùa tới, dĩ nhiên rồi? Tôi thực sự không muốn nói về chủ đề này nhưng hiện tại, chẳng có gì là rõ ràng cả" - Grant nói.
Về phần mình, Kenyon tiết lộ đội bóng thành London sẽ cải tổ đội hình, tăng cường sức mạnh để đương đầu với thách thức mới. Theo đó, sẽ có những ngôi sao ra đi như Didier Drogba, Claude Makelele, Ricardo Carvalho.
Những người mới đến có thể là David Villa của Valencia, tiền vệ Giovani dos Santos từ Barcelona và hậu vệ trẻ tài năng Micah Richards của Man City.
Ông nói: "Tôi cho rằng đội bóng của chúng tôi đang quá đông. Chúng tôi sẽ đánh giá những cầu thủ có tiềm năng tỏa sáng trong tương lai. Ưu tiên trước mắt là gia hạn hợp đồng với Frank Lampard. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình".





