
Giữa tuần qua, thị trường chuyển nhượng giữa mùa 2008 của bóng đá VN đã chính thức đóng cửa. Một lần nữa, tình trạng khan hiếm nội binh tốt trong giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa lại tái diễn ở mùa bóng này bởi ngoại trừ một vài tên tuổi có sẵn, hầu như các CLB không trình làng được thêm một tân binh nội địa nào đáng chú ý.
Tiếc là trong bối cảnh hiện tại, trường hợp của Lương Trung Tuấn chỉ được xem là hiếm hoi. Sau vụ chuyển nhượng đầy ồn ào từ Thanh Hóa, tiền vệ Mai Tiến Thành rốt cuộc cũng đã ra sân thi đấu cho Vinakansai Ninh Bình. Nhưng sau hai trận đấu, ấn tượng của tuyển thủ U23 này để lại chỉ ở mức trung bình. Tương tự, những cầu thủ khác vừa chuyển về T&T Hà Nội như Đình Quý, Sỹ Cường (từ Hòa Phát Hà Nội), Đại Đồng (từ TMN.CSG) cũng chưa tạo ra được những dấu ấn riêng như kỳ vọng của ban lãnh đạo đội.
Mua không được, nhiều đội bóng có mối quan hệ thân thiết đã chuyển sang mượn cầu thủ của nhau. Nhưng đó lại chỉ là những cầu thủ quen ngồi ghế dự bị nên muốn tạo được sự khác biệt cũng rất khó.
Không như ngoại binh, tình trạng khan hiếm cầu thủ nội liên tục diễn ra trong vài năm trở lại đây đã chứng tỏ công tác đào tạo cầu thủ nội ở các đội bóng đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhìn những cầu thủ “lão thành” như Huỳnh Hồng Sơn (gọi trở lại TMN.CSG) hay Đặng Phương Nam (Thể Công Viettel) phải liên tục cày ải cho đội bóng của mình mới biết sự chuẩn bị nguồn cầu thủ thay thế ở nhiều đội bóng đang bị bỏ bê.




