
Sở trường phòng ngự của Rangers đã không phát huy tác dụng trước Zenit rực lửa tấn công. Thắng 2-0 trong trận chung kết hôm qua, CLB thành St Petersburg lần đầu lên ngôi ở đấu trường châu lục và trở thành đại diện Nga thứ hai ‘’ẵm’’ Cup UEFA.
Trong trận cầu ấy, Zenit vượt trội ở cả ba chỉ số chuyên môn quan trọng. Họ có 56% thời lượng kiểm soát bóng, 19 lần bắn phá khung thành đối phương và được hưởng đến 9 quả phạt góc (so với các chỉ số tương ứng là 44% - 8 - 2 của Rangers). Nếu các chân sút của đội bóng thành St Petersburg dứt điểm tốt hơn, rất có thể số bàn thắng mà họ ghi được có lẽ không dừng lại ở con số 2 bàn. Nhưng ngần ấy cũng là quá đủ để Zenit chiến thắng và lần đầu tiên lên ngôi trên đấu trường châu lục, tiếp bước đồng hương CSKA Moscow đem về chiếc Cup UEFA thứ hai cho bóng đá Nga thời hậu Xô-viết. Còn Rangers, với thất bại này, họ đành gác lại giấc mộng chinh phục một danh hiệu châu Âu sau 36 năm và hẹn sẽ trở lại trong một ngày gần nhất.
Nhìn toàn cục trận cầu tại Manchester hôm qua cũng như chặng đường mà họ đã đi trước khi vào chung kết, Zenit hoàn toàn xứng đáng trở thành chủ nhân của Cup UEFA mùa này. Nhập cuộc bằng sơ đồ 4-3-3 và lối chơi tấn công, đội bóng từng gieo rắc nỗi khiếp đảm cho các đại gia như Marseille, Leverkusen, Bayern nhanh chóng làm chủ thế trận và vây hãm khung thành đối thủ. Ở khu vực giữa sân, nhờ "máy quét" Tymoschuk cày ải rất hiệu quả, tuyến giữa Zenit xòa nhòa cảm giác họ bị lép vế trước hàng tiền vệ 5 người và chơi cơ bắp của Rangers. Trong khi đó, sự trở lại của nhạc trưởng Arshavin làm hàng công Zenit chơi rất biến hóa, đặc biệt là trong các đợt tấn công từ hai biên.
Tuy nhiên, Rangers cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ vượt qua một loạt đối thủ nổi tiếng mạnh về chơi tấn công như Bremen, Sporting hay Fiorentina để vào đến chung kết. Bằng lối chơi phòng ngự khu vực kín kẽ, hợp lý đến từng chi tiết nhỏ cộng với sự hỗ trợ đắc lực của tiền vệ thủ Hemdami, hàng tứ vệ CLB Scotland đã hóa giải hầu hết những tình huống nguy hiểm mà Zenit tạo ra. Chính vì thế, suốt hiệp một, chỉ có 2 pha bóng đáng kể, nhưng Arshavin và Fayzulin lần lượt sút chệch cột và đánh đầu vọt xà ở phút thứ 4 và thứ 17.
Sang hiệp hai, cục diện trên sân trở nên hấp dẫn hơn khi Ranger mạnh dạn đẩy cao tốc độ. Sự thay đổi có phần bất ngờ về lối chơi ấy không khỏi làm Zenit bất ngờ và suýt phải trả giá đắt nếu không được thần may mắn mỉm cười. Phút 54, từ một pha phản công bên cánh phải, Davis chuyền cho Darcheville để trung phong cắm người Pháp ập vào dứt điểm chéo góc. Phải rất vất vả, thủ thành Malafeev mới dùng chân cứu thua. Ferguson nhanh như cắt ập vào đá bồi khi bóng bật ra, nhưng cú sút của tiền vệ thủ quân Rangers lại tìm đến đúng cột dọc.
Tình huống ấy là tất cả những gì Rangers có thể làm được hôm qua. Họ không có "bài" nào khác ngoài phòng ngự chặt và phản công bằng những đường chuyền dài nhằm vào Darcheville. Trong khi đó, Zenit lại chơi đa dạng và biến hóa hơn nhiều. Vẫn với tôn chỉ tấn công và hướng về cầu môn đối thủ, nhưng Zenit biết cách thay đổi để đập tan tấm đê quai mà Rangers lập ra trước cầu môn. Sau khi "tra tấn" đối phương bằng những pha lật cánh đánh đầu nhưng không hiệu quả, phần nào vì vắng chân sút chủ lực Pogrebnyak, họ chuyển qua đánh trung lộ từ nửa cuối hiệp hai và ngay lập tức tạo ra đột biến.
Phút 72, trong một tình huống 2 đánh 4, Zenit đã phá thế quân bình. Denisov bật tường với Arshavin rồi nhanh như cắt xâm nhập vòng cấm đón quả chọc khe thông minh của tiền đạo đeo áo số 10 rồi dứt điểm nhanh vào góc gần, khiến thủ thành Alexander không kịp trở tay. 4 phút sau tình huống này, cách biệt lẽ ra đã được nhân đôi nếu cú dứt điểm của Zyryanov không bị cột dọc từ chối.
Bàn thắng của Denisov (giữa) chỉ là sự cụ thể hóa những áp lực mà Zenit tạo ra và đánh dấu chấm hết cho hy vọng đăng quang của Rangers. Ảnh: Reuters.
Với một đội bóng chỉ biết chơi phòng ngự như Rangers, việc họ để thủng lưới khi trận đấu chỉ còn chừng 20 phút chẳng khác nào một thảm họa. Dù HLV Walter Smith đã điều chỉnh bằng cách lần lượt thay 3 cầu thủ từ phút 77 đến 86, nhưng cục diện vẫn không thay đổi. Chẳng những không ghi được bàn gỡ hòa mà những khoảng trống ở phía sau do họ đẩy cao đội hình còn khiến Rangers lĩnh thêm bàn thua thứ hai ở phút bù giờ. Từ một pha bật tường một chạm ở tốc độ cao, bóng đến chân Tekke để anh này căng ngang chuẩn xác cho Zyryanov ập vào đệm lòng cận thành, ấn định thắng lợi 2-0 cho Zenit.
15-5-08.jpg?width=300&height=-&type=resize)





