Chung kết Euro 2008: Cuộc đọ sức của những chiến binh kiêu hùng

15:42, 26/06/2008

Cuối cùng trận chiến mà nhiều người chờ đợi đã có hai đối thủ xứng tầm và cũng xứng đáng nhất tham gia trận chung kết Euro 2008: Đức gặp Tây Ban Nha.  

Hàng triệu người hâm mộ đều cho rằng đây thực sự là một kết quả phản ánh công bằng và đúng thực lực của các đội tham dự Euro này. Và đây cũng là một kết quả làm nên một Euro thành công, bởi trận chung kết có những đại diện xứng đáng nhất.

 

Cả Đức và Tây Ban Nha đều là những đất nước có nền bóng đá phát triển nhất châu Âu, là hai quốc gia có các giải vô địch quốc gia nổi tiếng nhất thế giới, hấp dẫn nhất thế giới. Thành tích bóng đá của cả hai quốc gia, nhất là Đức thì tất cả các nước trên thế giới đèu mơ ước và rất khó đạt được trong nhiều năm nữa. Đức đã 3 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch châu Âu. Còn Tây Ban Nha cũng đã từng vô địch châu Âu và nhiều lần vào sâu trong các giải bóng đá của châu lục và thế giới; đặc biệt Tây Ban Nha luôn là quốc gia có các câu lạc bộ mạnh nhất, danh tiếng nhất của thế giới, là nơi sản sinh ra nhiều cầu thủ xuất sắc nhất châu lục và thế giới.

 

Để đi đến trận chung kết Euro 2008, Đức đã vượt qua các đội rất mạnh là Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết và bán kết. Còn Tây Ban Nha cũng đã xuất sắc vượt qua I-ta-li-a và Nga để vào trận chung kết một cách xứng đáng.

 

 Hiện tại cả Đức và Tây Ban Nha đang là hai đội có phong độ và tinh thần tốt nhất, có các cầu thủ xuất sắc nhất. Đội Đức là đội bóng đầy bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu dày dạn và thi đấu rất quyết liệt, các cầu thủ Đức luôn chiến đấu đến cùng để giành chiến thắng. Còn các cầu thủ Tây Ban Nha cũng là những nhà ảo thuật bóng đá siêu hạng. Các cầu thủ Tây Ban Nha luôn thi đấu ngẫu hứng, với lối tấn công đẹp mắt và cũng rất hiệu quả. Chính vì vậy đây sẽ là một trận đấu rất tương quan về lực lượng và thực sự là một cuộc đọ sức của những chiến binh kiêu hùng trên sân cỏ. Đội nào giành vương miện châu Âu cũng đều rất xứng đáng.