
Trong trận bán kết đầu tiên tại VCK EURO 2008, đội tuyển Đức đã thắng tuyển Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-2. Tuy cách mà họ chiến thắng nằm ngoài suy nghĩ của rất nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn, nhưng kết quả trên cho thấy đội “chiếu trên” đã vượt lên được bằng bản lĩnh “cỗ xe tăng” của mình, cho dù đối thủ có khó nhằn đến mấy.
Rõ ràng trong trận đấu rạng sáng nay, đội tuyển Nga đã không thể hiện được phong độ tuyệt vời làm nức lòng người hâm mộ như trong trận gặp tuyển Hà Lan tại vòng tứ kết. Tiền đạo Pavlyuchenko dù đã rất cố gắng nhưng do đơn độc trên hàng tấn công nên không thể một lần sút tung lưới đối phương. Đặc biệt, cầu thủ rất xuất sắc trong trận gặp Hà Lan là số 10 Arshavin của “những chú gấu” Nga đã chơi quá mờ nhạt trước các cầu thủ Tây Ban Nha. Trước một tuyển Nga yếu hơn hẳn về mọi mặt (trừ thể lực của các cầu thủ), chiến thắng của đội tuyển “xứ sở bò tót” là hoàn toàn xứng đáng, khiến đối phương phải “tâm phục, khẩu phục”.
Rõ ràng, qua hai trận bán kết tại VCK EURO 2008, trật tự trong làng túc cầu ở lục địa Già đã được lập lại: 2 “ông lớn” đã vượt lên để gặp nhau trong trận chung kết (diễn ra vào lúc 1 giờ 45 phút sáng 30-6 theo giờ Việt Nam).
Nhưng dù sao, người hâm mộ cũng cảm ơn tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và tuyển Nga bởi những bất ngờ thú vị và sự nỗ lực cao độ trong từng trận đấu mà 2 đội bóng này đã đem lại, đã thể hiện tại VCK EURO năm nay. Và, kết quả 2 đội giành được tại giải đấu này là không thể tuyệt vời hơn. Hy vọng, trong những giải đấu lớn lần sau, tinh thần thi đấu quật cường, cống hiến hết mình của 2 đội sẽ tiếp diễn, tạo sự thăng hoa, hưng phấn cho nhiều đội bóng bị xem là “chiếu dưới” cùng vượt lên...



