Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha vào tứ kết

07:44, 11/06/2008

Đá chật vật và không ít lần thót tim trước một CH Czech kiên cường, nhưng thày trò HLV Scolari vẫn giành thắng lợi 3-1 nhờ những đóng góp to lớn của siêu sao đang khoác áo MU, qua đó giành vé đầu tiên dự tứ kết với tư cách nhất bảng A.

42 bàn thắng và phong độ bùng nổ trong màu áo MU vừa qua khiến Ronaldo được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất, thành ‘’đầu tàu’’ đưa Bồ Đào Nha đến bến bờ thắng lợi tại Euro 2008. Nhưng trong trận ra quân gặp Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 4 hôm, sự kỳ vọng lớn lao ấy rõ ràng chưa được đáp ứng khi ‘’CR7’’ chỉ chơi ở mức tròn vai, không để lại dấu ấn đáng kể nào đến lối chơi và tinh thần của đội nhà. Tuy nhiên, với màn trình diễn xuất thần tại Geneva hôm qua, siêu sao 23 tuổi này đã dẹp tan những ngờ hoặc và tái khẳng định đẳng cấp của chính anh.

Phút 63, lúc tỷ số đang là 1-1 còn đội nhà thì gặp rất nhiều khó khăn trước CH Czech, Ronaldo xuất hiện đúng lúc, nhận bóng từ Deco rồi tung cú sút xa đầy quyết đoán ở mép trong vòng cấm, hạ thủ thành Petr Cech, giúp Bồ Đào Nha tái lập thể dẫn bàn và chơi tự tin lên trông thấy, đồng thời triệt tiêu đáng kể sự hưng phấn từ đối thủ trong thời gian còn lại. Ngoài pha lập công mang tính bước ngoặt ấy, "CR7" cũng trực tiếp "dọn cỗ" để hai đồng đội Deco rồi Quaresma lập công trong các tình huống phá thế quân bình và ấn định thắng lợi 3-1 ở đầu và cuối trận.

Có thể nói không ngoa rằng bằng phong độ chói sáng của anh, Ronaldo chính là nhân tố quyết định trực tiếp thắng lợi cho Bồ Đào Nha hôm qua. Vẫn ra sân bằng sơ đồ 4-2-3-1 cùng 11 cầu thủ đá chính trong trận Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng "Brazil của châu Âu" lại lúng túng và nhạt nhòa đến lạ thường. Kinh nghiệm, kỹ thuật cá nhân siêu việt giúp họ chiếm ưu thế ở các chỉ số chuyên môn quan trọng nhất - chiếm 59% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 18 cú sút (so với 41% và 12 cú sút của CH Czech). Chỉ có điều thực tế trên sân lại không nói lên được sự vượt trội ấy.

Với 2 thay đổi trong đội hình xuất phát - Matejovski thay Jarolim trong vai trò tiền vệ kiến tạo và Baros thay Koller ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, CH Czech đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn so với chính họ ở trận gặp Thụy Sỹ. Dựa trên nền tảng là hàng thủ vững chắc án ngữ phía trước cầu môn của Petr Cech, đại diện Đông Âu tự tin vào cuộc bằng cách chơi đôi công với Bồ Đào Nha. Sự tự tin ấy không hề giảm đi sau khi Deco mở tỷ số ở phút thứ 8 khi tận dụng triệt để tình huống thủ thành Cech để bóng nẩy sa sau cú dứt điểm của Ronaldo.

Với tuyến giữa 5 người chơi năng động, nhất là cặp tiền vệ biên Plasil (trái) và Sionko (phải) cùng một Baros rất chịu khó di chuyển ở tuyến trên, CH Czech đã làm chùn chân hàng tiền vệ giàu kỹ thuật nhưng ít cơ bắp bên phía Bồ Đào Nha. Những pha lên bóng của họ cũng có ý đồ rất rõ ràng, nhằm thẳng vào hậu vệ trái Ferreira - mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự áo trắng, cũng như vị trí của Bosingwa rất hay lên tham gia tấn công ở cánh đối diện. Một trong số đó đã đem lại cho CH Czech quả phạt góc dẫn đến bàn gỡ 1-1 ở phút 17'', khi Plasil treo bóng rất khó chịu từ cánh phải để Sionko bay người đánh đầu, hạ Ricardo.

Tuy nhiên, trừ cú đánh đầu chuẩn xác ghi bàn của Sionko, CH Czech phung phí tất cả cơ hội ngon mà họ tạo ra trong thời gian còn lại của hiệp một và khoảng 15 phút đầu hiệp hai, hoặc vì chọn vị trí không nhạy cảm, hoặc hời hợt ở các pha chạm bóng cuối cùng. Đáng kể nhất là tình huống bóng đi cắt mặt cầu môn Bồ Đào Nha sau cú đánh đầu của Ujfalusi nhưng Baros và Sionko lao vào tiếp ứng chậm một nhịp. Bên kia sân, với cảm hứng dạt dào từ Ronaldo, chủ nhân của 2 cú sút hiểm buộc Cech vất vả cứu thua trước giờ nghỉ, Bồ Đào Nha dần dà tìm lại sự nhịp nhàng trong các bài phối hợp. Bàn nâng tỷ số lên 2-1 của "CR7"ở phút 68 chỉ là hệ lụy tất yếu từ việc CH Czech mải mê tấn công, lơ là trong khâu phòng ngự và bị đánh úp.

Trong thế bị dẫn bàn, CH Czech không còn sự lựa chọn nào khác là phải dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ và nhờ đó, cũng tạo ra một số pha bóng nguy hiểm. Nhưng tương tự 60 phút đầu trận, căn bệnh trầm kha có tên "dứt điểm kém" khiến họ không tài nào tìm được đường vào khung thành Ricardo lần thứ hai. Khi những Baros, Sionko không tận dụng được thời cơ, đội quân của HLV Bruckner đã phải trả giá đắt bằng bàn thua ở phút bù giờ thứ nhất. Tranh thủ phép lợi thế, Bosingwa phất một đường chuyền dài lên cho Ronaldo phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với Cech. Thay vì dứt điểm, anh lại "chơi đẹp" khi gạt bóng sang trái, để cầu thủ vào thay người Quaresma đặt lòng, khép lại trận thắng 3-1 cho Bồ Đào Nha.

Kết quả này cộng thêm việc đồng chủ nhà Thụy Sỹ thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-1, Bồ Đào Nha chính thức đoạt vé vào tứ kết ở vị trí nhất bảng A, với 6 điểm sau 2 lượt trận. Suất đi tiếp còn lại sẽ được quyết định bởi cuộc đối đầu trực tiếp giữa CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ ở loạt trận cuối sau đây 4 ngày.

Đội hình thi đấu:

CH Czech (4-5-1): Cech - Grygera, Ujfalusi, Rozehnal, Jankulovski - Sionko, Matejovski (Vlcek 68''), Galasek (Koller, 73''), Polak, Plasil (Jarolim, 85'') - Baros.

Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Ricardo - Bosingwa, Pepe, Carvalho, Ferreira - Petit, Moutinho (Meira, 74'') - Ronaldo, Deco, Simao (Quaresma, 80'') - Nuno Gomes (Almeida, 79'').

Bàn thắng: Sionko 17'' - Deco 8'', Ronaldo 63'', Quaresma 90''+1.