Vương miện nhạt màu

10:02, 10/06/2008

Euro 2008 đang làm hàng triệu người hâm mộ say mê, thao thức cùng trái bóng. 16 đội đại diện cho các quốc gia có nền bóng đá hùng mạnh của châu Âu đang đua tài quyết liệt ở 4 bảng để chọn ra 8 đội vào vòng tứ kết.

Trong số 16 đội đó người hâm mộ đều rất hy vọng và coi như là một điểm nhấn làm nên một Euro nhiều sắc thái, nhiều thành công chính là có sự góp mặt của hai đội đang giữ hai vương miện danh giá nhất của làng bóng đá thế giới đó là: I-ta-li-a đang là đương kim vô địch thế giới và Hy lạp, đương kim vô địch châu Âu. Hai chiếc vương miện này là hai chiếc vương miện sáng nhất, lung linh nhất của bóng đá mà bất kỳ đội bóng nào cũng muốn có. Và cả hai đội I-ta-li-a và Hy Lạp đến Euro 2008 cũng rất tự hào với ánh hào quang ấy.

 

Vương miện thì vẫn danh giá như vốn có, nhưng người đội nó đã làm cho nó nhạt nhoà đi khi mới qua một lượt trận của vòng đấu bảng. I-ta-li-a trước khi vào trận gặp Hà Lan vẫn được đánh giá rất cao và với vương miện vô địch thế giới trên đầu, họ được hàng triệu người hâm mộ chờ đợi, hy vọng “nhà vua” thế giới sẽ đi những “đường kiếm” tuyệt đỉnh để hạ gục đối phương.

 

Nhưng, trên sàn đấu là sân cỏ, các cầu thủ I-ta-li-a đã không còn là chính mình, họ đã làm thất vọng cả triệu người. Vô địch thế giới thảm bại đến bạc nhược trước một Hà Lan thi đấu khởi sắc, trẻ trung và đầy ngẫu hứng. Lối chơi đẹp mắt, tấn công đa dạng của Hà Lan đã làm lu mờ ánh hào quang mà đương kim vô địch thế giới đang nắm giữ. Người xem mừng cho Hà Lan, nhưng cũng thật buồn cho những chiến binh I-ta-li-a già nua, ngủ quên trong chiến thắng.

 

Còn đương kim vô địch châu Âu Hy Lạp đến Euro lần này là để bảo vệ danh hiệu vô địch. Dù không được đánh giá cao, người hâm mộ vẫn cho rằng Hy Lạp sẽ phải thể hiện được những phẩm chất của nhà vô địch về ý chí chiến thắng. Vậy mà Hy Lạp thi đấu bạc nhược, nhẫn nhịn và thua trước một Thuỵ Điển là một đội bóng hạng trung bình khá của châu Âu quả là quá thất vọng cho một đội bóng đang đội trên đầu chiếc vương miện vô địch bóng đá của lục địa già.

 

Mới qua một vòng đấu, hai nhà vô địch còn có 2 trận để lấy lại thể diện và niềm tin cho mình. Chúng ta hy vọng họ sẽ thi đấu khởi sắc, đúng với những mong muốn của người hâm mộ.